Lại...yêu nàng Vũ nữ

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5895
  • Tổng lượt truy cập 10,151,599

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/05/2013, 04:22 pm

Lại...yêu nàng Vũ nữ

23:35 - 06/04/2012 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Mình đang có kế hoạch...yêu lại  nàng Vũ nữ. Thực ra mình với nàng ta...bén duyên từ những ngày đầu mình ...bắt đầu chơi lan. Tức là.. cỡ 25 năm về trước ý.

Khi mới gặp, chỉ là...Công kiều thôi, hoa nhỏ, thưa, , nhạt màu  và cành hoa...còn dài nhoằng  hơn thế này nữa. Tuy vậy, lúc ấy nàng đã ...thừa sức làm...Queen. Vì ngày ấy lan lai cực hiếm, mình đi năn nỉ mãi, thấy mình thật tình quá, người ta mới bán lại cho 1 tép nhỏ mang về ươm. Vậy mà giờ...đã gây thành hàng chục giò vừa vừa ...thế đủ biết là lâu mau sao rồi ý.
Thừa thắng xông lên, tớ dọn hàng hộ chỗ bán lan. Làm 1 mạch...hơn chục giò lan...tiểu vũ nữ này.

Thực ra mình đang có kế hoạch cho vườn lan rừng Troh Bư. Để trở thành 1 khu bảo tồn lan đáng để bà con xem, mình cũng phải có 1 góc ...giao lưu với hoa nở quanh năm chứ. Lan rừng nhà mình thơm, cây đẹp nhưng hoa chỉ có mùa. Trong khi đó...lan Công kiều bay giờ đã trở thành...1 loài lan bản địa. Nghe nói đã có bắt gặp nó...trong rừng tây nguyên rồi. Hihi, có lẽ mối lương duyên này.... có kết quả...có hậu đây!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác