Hoàng Thảo Thái Bình,nàng công chúa lộng lẫy ( Dendrobium pulchellum)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 519
  • Tổng lượt truy cập 10,243,170

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/05/2013, 04:30 pm

Hoàng Thảo Thái Bình,nàng công chúa lộng lẫy ( Dendrobium pulchellum)

00:26 - 26/04/2012 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Hoàng Thảo Thái Bình,nàng công chúa lộng lẫy ( Dendrobium pulchellum)






















Thái Bình tên khoa học là Dendrobium Pulchellum.Là loài phong lan cỡ lớn,cây cao đối đa có thể >2m.
Thân cây mập tròn,có nhiều sọc tím chạy dọc theo lóng thân.
Lá mỏng dẻo dai,thuôn hình mác,thỉnh thoảng thân lá xuất hiện nhiều đốm tím loang lổ.
Chùm hoa thưa từ 5-12 chiếc to,lả lơi buôn thỏng mọc ở các đốt gần ngọn hoặc ngay chóp ngọn của cây năm trước, màu vàng kem hoặc hồng nhạt,có sọc tím hồng,môi loe như chiếc thìa nhiều lông nhung,có 2 bớt tím sậm bên cổ môi.
Hoa không nở bung hoàn toàn nếu ánh sáng ko đủ.Khi hoa nở toàn bộ,chùm hoa nhìn xa như một đàn bướm cây đang bay phấp phới vì 2 "con mắt" to lay láy của chúng rất đặc biệt thu hút.Hoa có thói quen "ngủ đêm" vì những cánh hoa sẽ hơi khụm lại vào chiều tối trông như bị héo.
Tiếc là loài này không có hương thơm!

Thái Bình là loài lan tuyệt vời về hình thái và màu sắc.Kết cấu to lớn ấn tượng đáng để sưu tập vào hàng vedete cho vườn lan. Thái Bình khá dễ tính,thích khí hậu nóng ẩm cây phát triển tốt ở cao Nguyên và ở Miền Nam .
Dễ trồng và dễ chăm sóc,giá thể trồng vào chậu gồm dớn,than củi,hoặc cột vào thân cây sống..vv
Có thể trồng 100% nắng .(chuyển từ từ ra nắng hoàn toàn tránh cháy lá cây lan…
có thể vài ngày tăng độ chiếu sáng trực tiếp thêm 1 giờ...một tháng là xong 100% nắng)
Thái Bình chịu tưới ẩm và phơi nắng thoải mái nhưng tuyệt đối tránh tưới vào vào ngọn cây non quá nhiều,nếu bị nông nước lâu dưới nắng ngọn sẽ mềm nhũn và thối ngay sau đó
Khi cây ngừng phát triễn và bắt đầu rụng lá hãy ngưng tưới (thỉnh thoảng chỉ phun sương) và để cây vào chỗ mát hoàn toàn.
sau mùa nghỉ sẽ bắt đầu ra hoa.Mùa ra hoa vào khoảng tháng 4 trỡ đi
Bài sưu tầm trên mạng.
Lời bình:
Hihi! như thế này mà mình không mê làm sao được. Loài lan rừng...đáng nể này giờ có vẻ hơi bị hiếm mặc dù các nhà vườn chơi lan có số má đều có một vài giò lan này. Lâu nay mình không chơi lan sưu tần nên cũng không mấy quan tâm, vả lại còn để dành sức mua lan...ký.  Hôm nay thì...không thể hoãn cái sự sung sướng được rồi. Nhìn đúng thích thật ý. Hi vọng mình cũng sẽ tạo được một môi trường sống thật tự nhiên  trong vườn lan rừng Troh Bư cho các cây lan hoàng thảo thái bình sẽ nhân ra được từ các chồi con (Ki) của cây lan mình mới mua. Lúc ấy nàng ta...tha hồ mà khoe sắc. Hihi! (Cơ mà giống cái vụ...chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng quá, giờ lo mà chắm sóc cho nàng ta chu đáo để nàng ta....không hờn mà  bỏ đi mất  đã. hihi).

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác