Mail tư vấn
Nhìn  thế chứ  hơi bị nhiều, cả 1 xe tải luôn. Chơi thêm vố này...mình coi  như bị lõm nặng. Được cái phấn khởi là ...thêm chừng này hoa nữa chắc có  lẽ là  tạm đủ để làm nền cho quán cà phê du lịch vườn Troh Bư?
Thực  ra  hai năm rồi, nghèo thì nghèo chứ năm nào mình cũng làm 1 xe hoa cỡ  này cho Troh Bư. Tuy nhiên...có lẽ do Troh Bư rộng quá nên cứ như muối  bỏ bể ý. 
Hơi  bị tiếc ...vì ngày xưa mình luôn tâm niệm sẽ làm Troh Bư theo  phong  cách vườn Nhật nên không để ý đến hoa nhiều lắm. Sau này thì  lại tập  trung hết sức lực cho lan để làm khu Bảo tồn nên dành được cho như thế  cũng là đã quá sức.  Mình cứ nghĩ...hoa thì lúc nào chả mua được còn lan  thì...ngày mai nữa không biết đã còn không. hihi!
Nhưng giờ thì cưỡi lên lưng cọp rồi, thứ 7, ngày 7...tháng 9 này là phải khai trương quán cà phê rồi ý. Hi vọng là cứ cái đà này ...sẽ có 1 ngày Troh bư mùa nào cũng rực rỡ sắc màu hoa
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook