Gõ cửa nhà dài vườn Trohbư

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 920
  • Tổng lượt truy cập 10,152,678

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:28 am

Gõ cửa nhà dài vườn Trohbư

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: Du lịch,nhà dài vườn Trohbư,Việt Nam
04/24/2010 11:10 pm

Đây chính là cái nhà dài mà ngắn, người Ban mê hay nhắc đến khi nói về Vườn Trohbư -Bản Đôn.

Đây cũng chính là khu vực trung tâm của đêm lửa trại sắp tổ chức

Hôm nay muốn mời mọi người gõ cửa ngôi nhà này thử trước một cái cho khỏi bỡ ngỡ và tiện thể khoe luôn cái bếp mới tinh tình tình này.

Chụp cận cảnh này, đúng điệu bếp lửa trên nhà sàn trong nhà dài người Ê đê nhé. Chuyện, tự tay người đồng bào làm hộ mà lỵ. Giờ thì tối ngủ chả cần bật đèn, thắp nên và giăng mùng.  Đúng ra phải làm ngay lúc làm xong nhà, nhưng dạo này mình luôn bận tíu tít nên nay mới thiết kế được. Giờ nhà bị mọt xông quá mới phát hoảng và vội vàng làm bếp đấy. Làm xong thấy mê quá càng tiếc thêm. Huhu!

Đây là ảnh chụp cảnh vườn từ trong nhà, qua khung cửa chính. Hiệu ảnh ngược sáng làm hình đẹp đấy chứ.

Cả đây nữa, cây muồng Hoàng yến trước sân nhà đang ra hoa rực rỡ làm khuôn hình càng thêm hơi bị được.

Đống củi dành cho đêm lửa trại đây. Nhìn nó mà mong 30/4 mau đến quá.

Ra hiên đứng thì chụp ảnh cũng đẹp mà bị chụp cũng đẹp nốt. Mọi người thấy thế nào, thú vị đấy chứ nhỉ? Vậy tại sao 30/4 này lại không cùng người Ban mê gõ cửa thử ngôi nhà dài trong vườn cảnh Trohbư -Bản Đôn.

anhtuan_sale at 04/29/2010 06:53 am comment

Em chuẩn bị lên đường về...hẹn gặp anh ngày 30 nhé...chương trình a in ra đi nhé...về e tổ chức cho...hihi...

Lê Thu Trang at 04/27/2010 07:01 pm comment

em thích cái bếp nhất, nhìn nó hay hay

Đồng quan điểm rồi, cám ơn nhé em!

Vu at 04/27/2010 04:44 pm comment

hồi còn là sv e ở ngay gần bảo tàng dân tộc học nên hay vào đấy, thấy khu vực ngta xây dựng nhà rông rất đẹp, chắc cũng đẹp ngang ngửa với vườn Trohbư

Anh sẽ cố gắng để mỗi ngày Trohbư một đẹp thêm!

Giang Sơn at 04/27/2010 04:14 pm comment

Trohbư Vườn sinh thái Tây nguyên Bạt ngàn hoa lá, cảnh thiên nhiên Róc rách suối reo hòa cung nhạc Nhà dài bếp lửa đỏ lung linh

Xin cám ơn Bác về những tình cảm tốt đẹp bác đã dành cho vườn Trohbư. Hẹn gặp lại nhé Bác trong vườn Trohbư.

tmanhthai at 04/26/2010 07:53 pm comment

Anh ơi! tình hình rất là tình hình. Sau buổi họp sáng nay, các Thầy giao cho em dẫn một nhóm sinh viên đi miền Tây. Em đang tìm cách thoái thác, nhưng 90% là "dính rồi". Chán ghê. Nếu như vầy, lại lỡ hẹn với Trobhư rồi. Xin lỗi anh và mọi người nghen. Đừng buồn em nhé.

Tiếc nhỉ, anh cứ hi vọng là sẽ gặp lại em ngay giữa vườn Trohbư.Đành hẹn lần sau vậy, như thế là anh sẽ vất vả thêm nhiều đây.

Nôbita Hậu Đậu at 04/26/2010 06:14 pm comment

Em thấy mấy chổ anh nên cắt mấy bụi rậm lại ( nhất là lối đi, nếu anh phát quang lại thì nhìn sẽ rất thoáng ), Offline lần này, nếu có chút rượu cần .... là ......rất okay, em thấy " bá cháy bồ chét " đó anh ". Chút anh off 30 này thật hoành tráng

Rượu cần có rồi em, tự nấu lấy đấy. Nếu mọi người ủng hộ sau này sẽ xây dựng thương hiệu rượu cần Trohbư luôn đó em!

Mèo lười at 04/26/2010 10:41 am comment

Cốc...cốc...anh Hưng có nhà hông? Sắp đến giờ G rùi anh nhỉ. Hi vọng, hi vọng mọi chuyện suôn sẻ để em có mặt tại Troh bư đúng 30/4  !

Anh em mình cùng hi vọng nha!

Duc at 04/26/2010 07:39 am comment

Ah quên em nói đống củi cho lửa trại í mà. Củi vụn quá cháy xèo cái hết rồi tối om là anh hưởng hết "thành quả", quên hậu quả đấy!

Anh sẽ lưu ý, dưng mà có dự trữ ngay đó mà em! Tha hồ đốt vài đêm.

anhtuan_sale at 04/26/2010 07:34 am comment

"Thit" a bat be e wa ne...^^

Thịt mà làm cứ tưởng...

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 04/25/2010 11:15 pm comment

Khó quá anh ạ ! Muốn về mà có đc đâu , từ mai đc nghỉ bù 3 ngày cho 30.4 , 1.5 thế mới đau đớn chứ ,ác ôn quá anh ơi đúng là đầu bếp cái nghề làm dâu trăm họ.

Ngày làm ăn của người ta mà em, thôi thì tất cả vì công việc mà.

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 04/25/2010 11:10 pm comment

Anh đã chuẩn bị sàn nhà dài chắc chắn chưa đó . Đừng giống như hôm 27.3 Hà sún làm cái bịch từ trên xuống là toi cơm đấy anh ạ

Giờ chấpcả Hà sún và em cùng nhảy lam ba da 13 ngày ko nghỉ luôn nhé.  Có muốn thử ko nào!

Duc at 04/25/2010 06:53 pm comment

Duyệt ngay cái bếp đẹp và hợp chuẩn nhé! Kiếm ít củi to và dài hơn chút đi anh cho nó ít tàn và đựợm than nhé! Kiểu này buổi tối phải mò vào thôi!

Cháy đùng đùng thế mà em còn bày dại. Giờ nướng gà, nướng thịt luôn trong nhà sàn nhé. Vô tư đi em ơi!

bagia at 04/25/2010 05:05 pm comment

Thật tuyệt ! Chắc HHX phải đến Ban Mê một chuyến quá ! Chúc anh CN vui !

Tại sao ko chọn 30/4 này nhỉ?

vuong at 04/25/2010 04:39 pm comment

cái bếp đúng chuẩn rồi đấy anh. nhìn cái bếp nhớ thằng bạn học chung vào nhà toàn được thưởng thức những món độc không...giờ nó theo vợ mất rồi haha

Thì mình ghé nhà vợ nó thưởng thức các món còn độc hơn, tại sao lại ko nhỉ?

ngocngan9x at 04/25/2010 11:07 am comment

30.4 la hoi ji...em la nguoi` BMT nhung dang hoc o HCM ko ma...hiihi

Là hội... đốt lửa trại. Sợ em ghê!

anhtuan_sale at 04/25/2010 09:38 am comment

haha...a nhớ chuẩn bị chỗ sinh hoạt tập thể nữa...mặt bằng rộng vào nhé... có bếp lữa, ae ta nướng thại tại chỗ lun...^^

Nướng thại á!

huu toan at 04/24/2010 11:53 pm comment

Không biết đợt này có cồng chiêng nữa kô nhỉ ? Hôm trước bác khôi nguyên chỉ mà vẫn đánh chưa được hay lắm ! " Có cũng đươc ! Không có cũng được " hihi

Lần này ko khoe đâu để mọi người còn máu lần sau nữa chứ. " Có cũng đươc ! Không có cũng được " mà . Hihi !

Zún Zún at 04/24/2010 11:26 pm comment

View đẹp quá anh nhỉ! Trong bảo tàng dân tộc học ngoài này cũng có một cái đấy anh. Em rất ngưỡng mộ mấy quả bàn ghế độc mộc

Đúng là mê thật đấy. Ngày xưa bà con mình xài sang thật, bàn ghế và cả thuyền nữa to bé gì cũng đẽo bằng nguyên cây gỗ tuốt. Anh chỉ tái hiện được phần nào thôi, vì kinh tế eo hẹp quá, nếu không thì văn hóa đồng bào chắc chắn chít với anh!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác