Giờ em đã hiểu vì sao Troh Bư phải sống chết với lan rồi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5862
  • Tổng lượt truy cập 10,151,566

Fanpage facebook

Ngày đăng: 20/11/2017, 01:59 pm

Giờ em đã hiểu vì sao Troh Bư phải sống chết với lan rồi!
Giờ em đã hiểu vì sao Trohbu Botanic Garden nhà em phải gắn với bảo tồn lan rồi.
Thật ra, em là kẻ mê hoa, từ nhỏ em đã luôn ao ước có một khu vườn bé xinh để trồng đủ giống hoa các loại.
Ngày bé xíu, em được bố mẹ gởi về quê ở với ông bà ngọai ở Thanh Hà – Hải Dương, nhà có vườn rộng nên trồng nhiều loại cây trái … tuy nhiên, không nhiều hoa.
Ấn tượng nhất trong vườn với em, vẫn là giò Lan kiếm to đùng đoàng bố em tha về từ Trường Sơn trong những năm đánh Mỹ, được ông Ngọai bó vào cây mít trước sân.
Khi vào Buôn Ma Thuột, năm 1978 nhà được nhà nước phân ở nhà Sĩ quan chế độ cũ toàn là sân bê tông thôi…nhưng may thế, có 1 giàn hoa Thiên lý trồng xen với Dưa tây bông như hoa Lạc tiên.
Ngòai ra có một cây Trứng gà nữa, tức hoa Lê ki ma trong bài chị Võ Thị Sáu; nhìn những bông hoa hay đến lạ.
Rồi đến năm 1982, nhà em có nhà riêng đường Y Jút bây giờ …thì cái mong có vườn đã trở thành hiện thực.
Chỉ có điều ngày xưa quá hiếm hoa, giống chỉ có thể xin chứ không ai bán mà mua nên nhiều khi thấy có loài hoa đẹp mà không sao có được …khiến giờ em vẫn như kẻ chết khát, có bao tiền cũng dốc vào mua hoa là vì thế cũng nên.
Tuy nhiên, hơn trăm mét vuông vườn phố chả đủ em thỏa chí vẫy vùng nên cuối cùng em đã phải ra tay, làm cái vườn Troh Bư rộng 02 héc ta như bây giờ.
Thật ra, em mua 5 héc cơ, nhưng phải bán dần, bán mòn để có tiền đầu tư cho khu dưới, may mà giờ chủ đầu tư mới đã mua lại được nên Troh Bư đã trở lại diện tích xưa.
Không có công, có sức nó khổ thế… và đó cũng chính là lý do Troh Bư trở thành rừng như bây giờ vì có công làm cỏ đâu.
Em đã có một bộ sưu tập hoa đang phấn đấu sắp xong, một ngàn loại cho xứng tên vườn Muôn hoa nhưng phải nói là vất lắm.
Và cũng chả biết từ lúc nào Lan lặng lẽ lên ngôi, biến rừng Troh Bư thành nhà mình.
Em thích trồng lan… vì nó quá dễ trồng, chỉ ăn gió, uống sương vẫn làm đẹp cho đời bằng những bông hoa mọi người phải mê mẩn.
Càng mê thêm vì em là gốc dân lâm nghiệp, trong những chuyến đi rừng được tận mắt thấy lan nở hoa trong tự nhiên đẹp đến nao lòng.
Rồi càng gắn bó thêm với em Lan… vì trong Troh Bư chỉ có hoa Phong lan là hợp nhất.
Thì vì quá dễ trồng...Chắc chẳng có loài mới trồng xong quên tưới cả tuần vẫn chẳng chết.
Cũng không có loài nào ngắt ngang thân... cắm lên hàng rào vẫn mọc và nếu đúng mùa hoa vì vẫn ra hoa tiếp.
Còn như em đi làm, vào rừng vác được giò lan nào về cứ gắn trả lên cây sống … thế là xong béng ngay, khỏi phải nhớ đến luôn.
Năm 2005, cả Dak Lak hạn nặng; cây rừng, cà phê … chết nhưng Phong lan không chết.
Và cho đến hiện giờ, mang tiếng Khu Bảo tồn lan Troh Bư …nhưng công chăm sóc có đâu.
22 năm làm Troh Bư và trong đó 5 năm làm Bảo tồn lan Troh Bư cho thỏa niềm ao ước.
Em đã được sống giữa muôn hoa và lan dù chỉ bằng chính nhõn sức mình.
Giờ em đã hiểu Troh Bư nếu không có lan thì sao rồi!
Em có lẽ đã khôn, biết chọn cho Troh Bư một hướng đi đúng với tầm mình có thể làm được.
Troh Bư… phải sống chết với lan thôi, chứ bắt chuyển sang chuyên trồng loài hoa khác chắc là em tiêu ngay và luônnnnnnnnnnnnnnnn. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác