Em… thấy lo lo rồi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2277
  • Tổng lượt truy cập 10,241,098

Fanpage facebook

Ngày đăng: 06/12/2017, 11:35 am

Em… thấy lo lo rồi.

Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư – Buôn Đôn- Trohbu Botanic Garden nhà em giờ đã có vẻ ổn.

Em đã làm công tác tư tưởng cho em xong… tập cố hài lòng với những cái đã và đang có thể làm.

Vậy là bây giờ em đang có 2 quần thể lan lớn, một em chơi dang nắng và hai là cho núp trong tán rừng thường xanh y như cũ.

Công tác bảo vệ đối tác làm rất tốt nên em có thể yên tâm chăm sóc lan trong vốn sức của mình.

Chỉ có điều, sau chuyến đi Bình Định và Lâm Đồng vừa qua… em lo lắm luôn ý.

Phát hiện của em là…Troh Bư còn quá trẻ để làm một khu bảo tồn lan rừng theo tự nhiên.

Em đã thấy  ở Lâm Đồng và Pleiku -Gia Lai …lan rừng sống tự nhiên trên cây ngay giữa phố.

Tuy nhiên… tất cả đều là lan rừng cũ, từ ngàn xưa để lại không hề có dấu hiệu của cây lan tái sinh tự nhiên nào?

Ngoài ra… ở bạt ngàn những khu rừng mới trồng 20 đến 30 năm tuổi, lan cũng đang vắng bóng.

Có lẽ là… để lan tái sinh như tự nhiên đòi hỏi rất khắt khe?

Trong khi đó, trong Troh Bư nhà em, cây phần lớn chỉ hơn, thua 20 tuổi.

Vỏ cây thì đa phần …láng như da thiếu nữ, làm sao lan bám được trời?

Em đã qua cơ hội có thể phát triển lan ồ ạt từ nguồn lan thu hái từ nơi khác.

Càng hạn chế nếu chỉ trông vào phương pháp tách và đây cũng không phải là cách nhân giống lan bảo tồn.

Rất có thể, em phải suy nghĩ lại, để bà mẹ tự nhiên chửa đẻ lan cho Troh Bư …sau vài ba chục năm nữa là có.

Có khi nào …bế tắc luôn không đâyyyyyyyyyyyy./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác