Đội Cồng chiêng nhí của vườn Trohbư -Bản Đôn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1048
  • Tổng lượt truy cập 10,152,807

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 08:47 am

Đội Cồng chiêng nhí của vườn Trohbư -Bản Đôn

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: cồng chiêng,Du lịch,trohbư,Việt Nam
03/09/2010 12:13 am

Đây là số ảnh chụp hôm cúng Yàng cho cái nhà dài mà ngắn trong vườn Trohbư - Bản Đôn của người Ban mê. Hôm đó mình lùa cả một đàn con cháu  vào vườn chơi và thật là khoái khi thấy chúng vui đến thế. Trẻ con giờ thật thiệt thòi vì có quá ít những cơ hội vui những cái rất trẻ thơ như thế này.

Xem ti vi thấy Tây nguyên mình có cái Không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, vậy mà giờ chúng nó mới biết cái chiêng nó tròn méo như thế nào đây.

Lại còn được ngồi trên K' pan thật sự nữa, rõ ràng là ngoài phố bói cũng chả ra được cái vụ hay hay như thế này.

Trong lúc mọi người làm lễ thì chúng ngồi kháo nhau những chuyện xưa giờ nghe thấy trên ti vi về lễ cúng Ỳang hay cồng chiêng gì đó chắc?

Phải có tí rượu cần vào tí nữa đánh chiêng mới máu được.

Ảnh trên là Trà bờm, còn con bé đang vít cần này là Giang còi,  hai cô con gái của người Ban mê đấy.

Ngay cái vụ cúng Yàng này cũng đủ để mai có ối chuyện đem ra lớp để khoe.

Bác Khôi Nguyên dỗ bọn trẻ tài thật, loáng một cái chúng cũng vào bài được như ai.

Nhìn Trà Giang khoái chí thế này chắc sắp tới làm xong cái cầu thang cái phải tổ chức cúng yàng và cồng chiêng thêm một lần nữa quá.

Kimlin at 03/09/2010 07:34 pm comment

Hì. lâu rồi e mới ghé thăm. buổi tối hạnh púc nha!

Luôn vui nhé em!

hoang at 03/09/2010 05:22 pm comment

hi vọng là sẽ có đội cồng chiên của vườn biết đâu nổi tiếng khắp cả nước lúc đó tha hồ quảng cáo cho cái vườn trobuh nhỉ! mà bác kiếm đâu ra cái giàn cồng chiên nhìn cũng hoành tráng ghê áh!

Đây là chiêng cổ 100% đấy, của buôn thôi và chưa đủ bộ đâu!

[hpyt] banmeboy at 03/09/2010 04:30 pm comment

ai biết đâu đấy bọn trẻ sẽ thành ghệ sỹ cồng chiêng trong tương lai nhỉ. A Hưng ơi, bộ cồng chiêng ở đâu mà to thế

Của buôn ý mà em, Trohbư chỉ dám mượn về dùng thôi!

Duc at 03/09/2010 12:35 pm comment

Bữa đó nghe bọn trẻ đánh cũng vào bài và nhịp phết đấy anh. Dẫu sao a cũng tạo cho chúng được nhiều hứng thú đấy!

Thì cứ " Có cũng được, không có cũng được " như bác Khôi Nguyên chỉ ý mà.Thấy bọn nó vui mình cũng vui lây!

inrain. at 03/09/2010 12:23 pm comment

ủa a , cho mấy pé chưa đủ t? vi thành niên ún rượu thế này có ổn k thê :x

Nói thế chứ có phải thế đâu em!

Giang Sơn at 03/09/2010 10:45 am comment

Cồng chiêng lễ hội Tây nguyên UNESCO Cũng đã ghi trên bảng vàng Trohbư sài thật là sang Đội cồng chiêng nhí, cúng Yàng đáng yêu

Bác quá khen làm em phổng hết cả mũi lên này, nhưng thật sự nhìn đám nhóc đánh chiêng vui ko chịu nổi!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 03/09/2010 01:05 am comment

Hay quá anh nhỉ. Bây giờ trẻ con tòan học là học , chẳng còn thời gian vui chơi , chơi thì ít học thì nhiều. Người lớn còn hiếu động nói gì đến trẻ con anh nhỉ.

Nhiều lúc anh nghĩ ko hiểu trẻ con giờ có tuổi thơ ko nhỉ, nhìn đám con cháu mình cứ như đàn gà công nghiệp ấy chán ghê luôn!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác