Công nhận... trời cao luôn an bài những gì là tốt nhất.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3006
  • Tổng lượt truy cập 10,148,710

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/05/2017, 10:26 am

Công nhận... trời cao luôn an bài những gì là tốt nhất.
Em... từ xưa đến giờ hình như luôn không cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được trong việc bảo tồn lan?
Đã có một thời ... em chỉ có bán than thôi mỗi khi nói đến nó.
Dạo này ... đỡ hẳn rồi vì áp lực gần như được dỡ bỏ sau khi vườn Troh Bư có đối tác đầu tư thuê?
Cơ mà, chưa dứt hếtttttt... vì vậy, em phải làm cái bài này để chỉnh đốn lại mình tý.
Số là em rất tâm đắc khi bắt gặp trên mạng một bài nói về vấn đề này: những gì là tốt nhất...chính là những gì trời cao đã an bài. Hihi!
Còn không đúng thế sao... khi ngẫm lại tất tần tật những chuyện đã xảy ra khi từ em bắt đầu làm cái khu bảo tồn lan trong Troh Bư.
Ai bảo cái ý tưởng làm khu bảo tồn lan chả ai thèm làm này... đến đúng vào lúc em kiếm lan dễ nhất.
Đó là khi Dak Lak mình tích cực triển khai chiến dịch chuyển đổi rừng nghèo kiệt để trồng cây cao su với cái đích những 30.000 ha.
Em lại quá tự tin vào mình với kinh nghiệm trồng lan trên cây rừng tự nhiên lên cực đẹp từ những giò lan lấy từ rừng về khi còn làm lâm nghiệp.

Cho nên cơ hội trời cho này sao em dễ bỏ qua.
Cho tới khi phải bỏ tiền ra mua tranh với bà con Hà Nội, Sài Gòn thì cái giá 15-20k/ 1kg cũng là giá chịu được.
Vì vậy, việc em ổn định cái nền lan bố mẹ trên toàn bộ 2ha rừng Troh Bư ... có vẻ trời cao đã an bài.
Giờ khi mà giá lan tạp nham cũng trên 50k/ 1ký còn Giả hạc thì cả triệu đồng 1ký là lúc em đã có thể...nghỉ.

Chỉ có điều... đúng lúc này, em cũng hết có thể leo trèo tự đi lấy và gắn lan (do cái chân đau) nên việc bổ sung lan cho Troh Bư mới vì vậy mà chết cứng luôn mà thôi.
Trời cao có lẽ ... an bài luôn cái chuyện này nhỉ? vì lan rừng Việt Nam giờ đã hiếm, để thỏa mãn nhu cầu dân chơi lan người ta đã phải nhập lan về từ Lào, Cam Pu Chia.
Chính vì vậy, việc em mà cố gia tăng số lượng lan trong bảo tồn lan Troh Bư bằng cách đi mua hay tự lấy cũng góp phần không nhỏ làm tăng cái cầu ấy.

Em đã  bị an bài rồi, chắc là vậy, không chắc cũng phải cố nghĩ như vậy... cho lặng bớt sóng trong lòng, để thoải mái mà sống vui. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác