Có một suy nghĩ khác

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1059
  • Tổng lượt truy cập 10,266,753

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/07/2021, 11:29 am

Sau phóng sự quá trời ảnh về một Khu rừng Troh Bư ngày càng xuân sắc và một Khu du lịch Troh Bư hoành tráng thì mình cũng nhận được nhiều lời chia sẻ, hỏi han lo cho mảng bảo tồn lan quá xuống sắc nhất là khu vực vùng lõi do mình tự chăm. Thật sự mình rất xúc động với những quan tâm lo lắng này nhưng thật buồn là mình đã cố gắng hết sức rồi. Hơn một năm qua mình đã phải buông tay, chấp nhận để nó cho Mẹ tự nhiên lo và mùa nắng khốc liệt của vùng Buôn Đôn đã làm xong sự chọn lựa tự nhiên. Mình hiện cũng không muốn làm sạch cỏ, tái chăm sóc trở lại vì nghĩ ràng như vậy sẽ tốt hơn cho nó trong điều kiện hiện nay của mình. Tuổi 50 đã đến và mình giờ không thể tiếp tục ích kỷ, mãi sống riêng cho bản thân mình với những đam mê dù không hề nguội lạnh nhưng cũng không thể mãi làm khổ Vợ con. Mình đang cân nhắc việc sẽ nhượng lại Troh Bư cho ai đó vì yêu lan có thể sử dụng vài cây Phi điệp Var để đánh đổi lấy Troh Bư, để tiếp nhận và làm cho đến thành công việc bảo tồn lan rừng trong mà mình đã khởi đầu nhưng đuối sức này. Hi vọng sớm sẽ có người lo cho nó tốt hơn kẻ thất bại là mình. Huhu.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác