Chuyện bếp núc hội trại 30/4 trong vườn Trohbư - Bản Đôn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 4464
  • Tổng lượt truy cập 10,150,168

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:55 am

Chuyện bếp núc hội trại 30/4 trong vườn Trohbư - Bản Đôn

Category: NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN, Tag: bếp núc hội trại 304 trong vườ,Du lịch,Việt Nam
05/07/2010 12:07 am

Theo ngưiời Ban mê thì thành công của những buổi cắm trại chính là chuyện bếp núc. Nếu chuyện bếp núc ngon lành thì đảm bảo thành công là 99% rồi.  Và đây chính là bài giới thiệu về chuyện bếp núc hôm hội trại 30/4 và cái bếp nhà dài cực xinh trong Vườn Trohbư - Bản Đôn. Mọi người thấy thế nào, người Ban mê không nói quá đấy chứ.

Đây là bếp buổi sáng, mọi người mới vào tới đang sung sức nên hăng hái lao vào bếp lắm. Ai bảo làm bếp là khổ nào! Siêu đấy chứ,không thèm nhìn thớt mà vẫn xắt được thịt như thường.

Tinh thần đồng đội rất cao đúng không. Đi cắm trại là phải thế mới được.

Điểm 10 nhé!

Trong khi đó  ở dưới trại, bé Xu Ka thành viên nhí nhất hội Blog người Dak Lak cũng đang chăm chỉ chuẩn bị rượu cần cho mọi người.

Bên bờ hồ, một nồi cháo cá to uỵch cũng đã vào tư thế sẵn sàng

Con trai nhà ai được việc phết.

Tỉ lệ người phục vụ là 50/50 như thế này thì hỏi hội trại không thành công sao được nhỉ.

Buổi chiều cái bếp nhà sàn chính là nơi nhộn nhịp nhất, tiện không chê vào đâu được. Thế mới biết bà con người Êđê  khôn thật.  Bếp là nhà mà nhà cũng chính là bếp, chả biết trốn vào đâu. Hihi!

hoang at 05/08/2010 09:28 am comment

@KK: bác trước khi về dak lak thì nhớ tổ chức cho a e ngoài HN off phát đã nhé :D

Người Ban mê - Club 47 - Thành viên 001 at 05/09/2010 06:38 am reply

Đã ra đâu mà về hở em, dưng mà mọi người phải tậphợp đã chứ.Mình đi Đồng Mô nhé, nơớc cạn bắt cá được rồi hay sao ấy

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/07/2010 11:48 pm comment

Anh ra đây đi bọn em tiếp đãi tử tế luôn . Đông nhưng em quen cũng ít nên khó tập trung mà off cái cho sảng khóai tinh thần , dạo này thèm rượu cần quá

Nghe lời mời hấpdẫn thế, chắc phải cố gắng đi mới được

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/07/2010 11:39 pm comment

Cũng đang mong về lắm rồi , em cũng đang dự định rủ các thành viên đi ún cf mà chưa có time nữa anh ạ. Bận rộn quá , mấy hôm kêu off Hn sạch bóng sinh viên giống ngày xưa dân đi sơ tán ấy. Nên cũng chưa đâu vào đâu cả

Hội nhà mình ở hà nội đông ghê đấy chứ. Đang hi vọng gặp em ở hà nội một lần cơ đấy!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/07/2010 11:22 pm comment

Hội trại hè vườn Tronhbư nhé anh. Quyết chiến thêm 2 ngày nữa cho sảng khóai rượu cần và bên bếp lửa nhà dài ta nhâm nhi .

Máu ghê nhỉ, anh thì luôn sẵn sàng. Hẹn em về tính tiếp, giờ lo đi nấu rượu cần thôi!

vuong at 05/07/2010 11:19 pm comment

anh em nhiệt tình mà anh sợ gì thiếu nhân lực đâu, anh cứ đọc nội dung công việc ra là có người nhận ngay đó mà...nhận xong phối hợp nhau làm thành công là cái chắc.

Có lẽ cách tổ chức của mình còn chưa ổn , sẽ rút kinh nghiệm.  Chuẩn bị bao nhiêu là trò hay mà chả triển khai được. Tiếc!

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/07/2010 11:17 pm comment

@ DZAQUY4779 chuẩn bị off tiếp đi anh ơi ! @ KK : Đợi em về đã nhé anh , sắp về rồi anh em mình off lun

Dưng mà xem sẽ bày trò gì tiếp theo đã chứ nhỉ!

quyen_tieumuoi_86 at 05/07/2010 08:16 pm comment

Anh ơi, cái bếp này nướng khoai cũng ngon lém à. Hôm 30.4 quên mang khoai vào. Tiếc cái đống than trong bếp và nùi lửa ở lửa trại. Hic.

Có tính vụ này rồi nhưng ko làm được vì ban tổ chức bị động quá, vắng nhiều thành viên chủ chốt.Lần sau đảm bảo có khoai,mùa mưa này trồng mừ!

Ngốc Xít at 05/07/2010 03:16 pm comment

Anh Hưng toàn chơi............nhá hàng ko à nha Lâu lâu post lên vài tấm theo chủ đề để khêu khích ACE ko à!

Đã  tiếc hôm đó không bám càng NTK chưa em!

vuong at 05/07/2010 10:16 am comment

cái bếp tiện quá còn gì đánh bài hóa trang thì vip luôn

Bên cái bếp này có thể bày ra nhiều trò thật!

Mèo lười at 05/07/2010 09:22 am comment

@ anh Độ: trưa hôm 30/4, lúc trời mưa bọn em đã quẹt mở hàng rùi !

Mới nghe than bị quẹt lọ nghẹ. Sáng hôm sau có người ko nhận ra mình luôn đó em!

Duc at 05/07/2010 08:54 am comment

Cái ấm nay đã muội đen rồi đủ để đem ra quẹt má khi chơi bài đây. Anh cứ nổi lửa liên tục đi bọn mối mọt có khóc tiếng mán thôi à.

Đúng thế đấy, chần chừ giờ đâm tiếc. Cái bếp này hay dã man đây!

Mèo lười at 05/07/2010 07:26 am comment

"Bếp là nhà mà nhà cũng chính là bếp", em khoái cái này ghê, tiện ơi là tiện. Đói đã có đồ ăn, ăn xong muốn ngủ cũng ok lun !

Và là một cái trại to đùng đoàng nữa chứ.Khuya rút lên chơi quanh bếp lửa cũng tuyệt cú mèo con gà nướng luôn.

Anh at 05/07/2010 07:13 am comment

chuẩn bị off tiếp đi anh ơi!

Đề xuất một ngày nào đẹp trời thử em!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác