Áp lực

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2383
  • Tổng lượt truy cập 10,245,049

Fanpage facebook

Ngày đăng: 01/05/2014, 06:28 am

Dạo này có vẻ mình đang bị một áp lực rất lớn đè nặng

Vườn Troh Bư thực sự đã ra dáng một điểm đến hấp dẫn với khách du

Rất nhiều người đến và quay trở lại

Phần lớn những người đến lần đầu đều có ấn tượng tốt, thậm chí là ngạc nhiên vì những gì vườn Troh Bư thể hiện

Tuy nhiên, công bằng mà nói...vườn Troh Bư cũng còn nhiều lắm những công việc phải làm

Thực ra...chính cả mình chứ không nói đến ai khác cũng thừa biết mình đã lao vào khai thác du lịch quá sớm khi Troh bư còn đang vất vả bóc ngắn cắn dài để đầu tư

Nhưng cái khó bó cái khôn mà...nếu chờ đợi hoàn thành rồi mới làm thì không biết sẽ cần 10, 20 hay 30 năm nữa

Mình là kẻ ôm đồm, có rất nhiều ý tưởng muốn làm nhưng sức không theo nổi lòng

Nếu không tìm cách để tự nó nuôi nó thì có khi ...có một ngày mình cũng sẽ gục ngã

Mình đang phải chịu rất nhiều áp lực

Mọi người thán phục và yêu thích vườn Troh Bư nhà mình thì mình cũng phải làm sao cho khách đến được hài lòng nhiều hơn

Sợ áp lực nhưng đúng không tạo ra được áp lực thì cũng khó thành công. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác