Ảnh vườn Trohbư 30/4 này

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 15589
  • Tổng lượt truy cập 10,288,197

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:52 am

Ảnh vườn Trohbư 30/4 này

Category: Nghệ thuật vườn cảnh, Tag: Linh tinh khác,mai vàng vườn trohbư
05/04/2010 12:35 am

Thật kì lạ vì 30/4 này mai vàng lại nở rực rỡ trong Vườn Trohbư. Cơn mưa dã man hóa ra được việc phết (Mưa ...dã man ).

Những cây mai này thật ngộ, nó cứ như là biết 30/4 này có một sự kiện quan trọng là Hội trại lần đầu tiên tổ chức trong Vườn Trohbư ấy.

Nói giống mèo khen mèo dài đuôi nhưng thực sự mình thích những cây mai mọc hoang dã trong vườn nhà mình mặc dù nó chả thể nào sai hoa như mai ngoài chợ tết.

Mai vàng nở làm buổi hội trại  lãng mạn không chịu được.

Mấy cây Xơ ri cũng không chịu kém, ra lộc non và cả hoa nữa tưng bừng.

Điều mình lo lắng cuối cùng đã được cởi bỏ. Vườn Trohbư vừa kịp xanh lại để đón chào hội trại 30/4 -1/5 năm nay.

Các con đường trong vườn như được khoác lên mình một tấm áo mới.

Và mai vàng quả là đã góp phần không nhỏ vào thành công của hội trại 30/4 -1/5.

Mai vàng ơi, sao mà yêu đến thế. Mùa mưa này mình sẽ phải trồng thêm nhiều nữa để một ngày nào đó Trohbư sẽ là cả một rừng mai.

congchuachungtinh at 05/07/2010 07:02 pm comment

chu' hung ui vuon` nha` minh dep nhung mah nhiu` sau wa....hom do' chau' so mun' chit lun akk,ko co' sau thy` tuyet chu' nhi?

Năm nay mới có thôi,tuy nhiên sau đó lại là mùa bướm,khách du lịch mê nhất mùa bướm vàng tây nguyên. Khó thật!

tuyet at 05/07/2010 03:04 pm comment

cũng lạ và vui quá nhỉ!mai nở thật đúng diệp.Mà có điều này cháu  thắc mắc:ở trên Đắclắc có ruộng bậc thang ko chú?

Có nhưng không nhiều và không đẹp như tây bắc đâu. tuy nhiên mình cũng có nhiều cái đẹp hơn mà

Trang at 05/05/2010 09:37 pm comment

Đẹp !

Đồng ý quan điểm lun!

hitachi at 05/05/2010 08:09 pm comment

rừng núi nhìn mà thấy ớn

Không hiểu sao lại có người như bạn nhỉ. Rừng núi mà ko yêu thì còn yêu được ai. Người ta nói hồn tổ quốc nơi rừng sâu núi thẳm, như vậy phải đem vứt xuống biển mới được sao.

dung at 05/05/2010 02:56 pm comment

Anh nén ảnh lại rồi gửi lên 1 file riêng luôn đi, chứ em thấy anh chụp quá trời ảnh luôn.

Em cứ cóp nguyên bài về thay lời bình là được, việc gì  phải tải lại từng ảnh. Còn ảnh nào em thích hẵng cop về Album.

Nghia Linh at 05/05/2010 01:02 pm comment

"Anh trồng khi mới bắt đầu làm vườn đấy,mới đó mà đã 15 năm rồi," ..Thật vậy hả? có nghĩa là H. biết làm kinh tế từ khi còn rất trẻ...ĐÚNG LÀ TUỔI TRẺ TÀI CAO, nhỉ?

Cô đừng cười cháu chứ. Năm 1994 cháu bắt đầu làm và sau đó 1 năm thì trồng mai. Năm nay cháu 39 rồi đó cô.

Trần Tồ at 05/05/2010 09:04 am comment

Thêm ảnh cho lắm người thèm chú ơi! à! các bạn cháu gọi Vườn Nhà mình là Đầm Sen đó chú

Cháu nhắc lại chú mới nhớ. Trước 2005 các hồ trong vườn bát ngát hoa sen trắng và súng đỏ.  Mọi người trong vùng gọi Trohbư giờ là khu hồ sen. Năm đó hạn hán kinh quá thế là sau đó mất hẳn, giờ lại phải gầy lại từ đầu. Tuy nhiên chắc sẽ ko để lan tràn nữa mà tập trung vài nơi thôi.

Ngốc Xít at 05/04/2010 09:24 pm comment

Vui anh nhỉ! Hy vọng Trohbư sẽ tiếp nối những đêm lửa trại sau đó dài dài để gắn kết mọi người hơn nữa.

Để xem mọi người ủng hộ ko đã chứ em.

Ngốc Xít at 05/04/2010 09:24 pm comment

Mùa hè mà vườn anh Hưng co hoa mai, hay thật

Trời đãi kẻ khù khờ thôi em ơi, nhưng mất mùa hoa đào rồi, sâu ăn sạch cả hoa lẫn lá lần này lo ko có hạt cho mọi người đấy

dung at 05/04/2010 03:18 pm comment

Anh Hưng ơi!! up mấy cái ảnh hôm bữa off lên cho mọi người tải về làm kỷ niệm nha anh. Thanks a nhiều

Có rồi mà em, anh sẽ xem đăng thêm

Hoang Nga at 05/04/2010 01:03 pm comment

vườn Trohbu ngày càng đẹp ra rồi đó anh ơi! Anh kiếm đâu ra nhiều cây mai to đùng thích ghê nha

Anh trồng khi mới bắt đầu làm vườn đấy,mới đó mà đã 15 năm rồi, đất xấu nên cũng chậm nhớn

[¶-¶öi. ¯¶¯€€ñ Ränh][MõiMòn] at 05/04/2010 01:03 pm comment

hiz Em tiếc quá anh ơi Bữa đó em còn đi thi, đang ôn thi nên không được đi đâu Bữa đi 1 lần nhớ luôn, ghiền, muốn đi hòai à. Hyz Tiếc

Nếu mà mọi người quan tâm thì còn lo gì thiếu cơ hội nữa nhỉ

Lê Khôi Khoa - Club47 *282* at 05/04/2010 12:47 am comment

Đúng là người Ban Mê , thức khuya vậy anh . Mai vàng là mai ngày Tết còn mai vàng ở vườn là ngày gì hả anh

Là ngày vui vườn Trohbư chứ còn gì nữa hở em

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác