Ảnh đẹp vườn Trohbư tháng 7/2009

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 914
  • Tổng lượt truy cập 10,246,862

Fanpage facebook

Ngày đăng: 03/03/2013, 09:06 pm

Ảnh đẹp vườn Trohbư tháng 7/2009

00:01 - 27/07/2009 Đỗ Tuấn Hưng NHẬT KÝ VƯỜN TROHBƯ -BẢN ĐÔN

Mới tạo thêm được vài nét mới cho Vườn Trohbư nên muốn chia sẻ một chút.

Đầu tiên là cảnh ngôi nhà nhỏ trong vườn, phải nhìn kĩ mới thấy nó mới  được trang sức thêm một tí đá.

 

Cái nhìn cận cảnh này. Gỗ với đá vốn khác nhau một trời vậy mà để cạnh nhau lại hợp chết đi được.

 

Những thớt đá rải rác ven đường này cứ như đang mời mọc người ta dừng chân lại ngồi đây ngắm cảnh ấy nhỉ?

 

Đây cũng là một sự kết hợp giữa gỗ với đá khác nữa. Gớm, thấy ngon ăn làm tới mãi.

 

 

Một cây chuối mồ côi trong vườn Trohbư, trông dễ thương đấy chứ nhỉ, mà nó là một cây chuối mồ côi thật đấy nhé.Loài chuối có rất nhiều trong những cánh rừng Buôn Đôn, điều đặc biệt là nó luôn mọc một mình cho đến hết cuộc đời. Chúng cho hoa và quả cũng thật đẹp, gieo giống nhờ chim ăn rải hạt ra theo phân và cây mẹ thì chết đi trong lặng lẽ. Người Ban mê thích vẻ đẹp tự nhiên của nó nên tha về vườn Trohbư để làm cảnh.

 

 

Còn đây là khởi sự cho vườn lan trung tâm. Người Ban mê đang cho tập trung phần lớn phong lan vào chỗ này để dễ ngắm nghía và cho oách. Vì có lan đất nên phải rào lưới B40 cho gà qué khỏi vào bới, nhìn hơi phản cảm một tí nhưng sau này dây leo sẽ làm nó tự nhiên đi. Hai súc gỗ lũa làm cổng này nhìn đơn giản thế thôi nhưng cũng khiến người Ban mê mệt nhòai.

 

 

Lối mòn trong vườn cảnh là quan trọng nhất, ở đây trông cũng tự nhiên đấy  đấy chứ.

 

 

Và cả đây nữa,có khác gì những con đường trong rừng đâu nhỉ. Rừng cảnh mà lỵ.

 

 

Những bông Huỳnh Anh  lẫn trong bụi cây thấp nhìn đơn sơ nhưng thật thú vị.

 

 

Ngôi nhà nhỏ trong vườn này người Ban mê quyết tâm để gạch trần, sợ làm mất đi nét tự nhiên của vườn mà.

 

 

Nhìn xa nó cũng như một ngôi nhà trong rừng, người Ban mê không hiểu sao thích những ngôi nhà trong rừng như thế này lắm cơ. Nó cứ như đưa mình về một miền cổ tích nào đó với những chàng hoàng tử  và các nàng công chúa. Chính vì vậy trước khi quyết định ngôi nhà trung tâm khu dịch vụ hành chính của vườn Trohbư sau này là một căn biệt thự giống như nhà các chủ đồn điền cà phê ngày xưa ở ban mê thì ý tưởng cũ là cả một tòa lâu đài hoành tráng cơ, như tòa lâu đài trong truyện Nàng công chúa ngủ trong rừng ấy. Tuy nhiên, sức chả bao giờ theo nổi lòng nên đành làm trước cái nhà be bé như nhà của heo của gấu hay quán cơm ba con cá trong truyện chú bé người gỗ Pinôchiô vậy.

 

 

Người Ban mê đang phải làm lại cái bến nước này đây. Rừng Buôn Niêng hết rồi nên nước Tron gvườn Trohbư cũng bị kém theo. Biết đến khi nào nó mới đủ sức  thay  cho bến nước Buôn Niêng đã bị phá đi vừa rồi nhỉ?

 

 

Đây là lô cà phê trong vườn Trohbư, cũng hấp dẫn đấy chứ.

 

Đây là một nhánh lan rừng, lan long tu đấy. Nhìn trên cây vẫn đẹp đúng không các bạn.

 

 

Đây là cản hmột cây cầu nhỏ bắc qua con suối cũng nhỏ nốt trong vườn.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác