“Cho tôi một vé về tuổi thơ” và hành trình trở lại ký ức

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3788
  • Tổng lượt truy cập 10,242,609

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/05/2013, 10:49 am

“Cho tôi một vé về tuổi thơ” và hành trình trở lại ký ức
23.04.2012

 

(ĐHVH)- Với mong muốn đem đến cho người xem những phút giây thư giãn và tìm lại miền ký ức tuổi thơ trong sáng giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, chương trình “Cho tôi một vé về tuổi thơ” do nhóm sinh viên Little Sunshine Production phối hợp cùng Khoa Văn hóa học – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chiều ngày 23/4/2013 đã để lại những dư âm và ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

 

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên

và sinh viên tham dự

Mỗi chúng ta, ai cũng có một tuổi thơ để hoài niệm. Có những tuổi thơ trôi đi bình yên, có những tuổi thơ lại ngập tràn kỷ niệm buồn… Và dù chỉ đến một lần, nhưng mỗi khi chạm nhẹ vào miền kí ức ấy, chắc hẳn không ai không bồi hồi, tiếc nuối.  Bằng sự chuẩn bị công phu với nhiều nội dung thú vị như: chương trình văn nghệ, giao lưu với khách mời, chơi các trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ, cuộc thi thử tài ẩm thực, trưng bày gian hàng quà tặng handmade xinh xắn do các bạn sinh viên tự làm…v.v, Ban tổ chức đã đem đến một chương trình giao lưu ý nghĩa.

GV Hồng Mai, Khoa Văn hóa học xúc động

chia sẻ về kỷ niệm tuổi thơ

Đến với chương trình, mỗi khán giả đã trở thành một hành khách. Và một khi đã ngồi trên chuyến tàu ấy, ai cũng sẽ được trở về tuổi thơ của mình, để cười, để nhớ thương, hoài niệm và rồi lại dưng dưng rơi lệ. Cô Hồng Mai, giảng viên Khoa Văn hóa học xúc động chia sẻ về tuổi thơ gắn với thành phố hoa phương đỏ và món ăn khoái khẩu của một thời thiếu thốn “cơm nắm muối vừng”.  Bạn Hằng Nga (SV Khoa QLVHNT) cũng vui vẻ kể về những trò chơi tuổi ô mai, một thời cũng “nhảy dây”, “trốn tìm”, “rồng rắn lên mây”.... Và đặc biệt, clip ảnh ngộ nghĩnh “Ngày ấy và bây giờ” đã đem đến những phút thư giãn thú vị, cho mỗi hành khách thấy lại mình của một thời thơ dại, những khoảnh khắc có một không hai trong đời.

 

Tranh vẽ những ước mơ giản dị các bé

tại Làng trẻ Hữu Nghị

Cùng với chương trình giao lưu, trước đó, thầy và trò Khoa Văn hóa học còn có chuyến tình nguyện ý nghĩa tới làng trẻ Hữu nghị, nơi nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi, tàn tật, những trẻ em bất hạnh do nhiễm chất độc màu da cam. Và một trong những kết quả của chuyến tình nguyện này chính là những bức tranh do các em tự vẽ dưới sự hướng dẫn của các bạn sinh viên với chủ đề “Ước mơ của bé” cũng được giới thiệu trong chương trình. Mỗi bức tranh thể hiện niềm mơ ước và sự khát khao mãnh liệt của những trẻ em nhỏ thiệt thòi này. Cũng thông qua đó, chương trình muốn nhắn gửi những thông điệp yêu thương tới tất cả mọi người và xã hội. Cần lắm, cần lắm những tấm lòng hảo tâm cùng sẻ chia.

Chương trình kết thúc với màn ca múc nhạc sôi động, rộn ràng và dư âm của những kỷ niệm khó phai thời thơ ấu. Và có lẽ, với mỗi khán giả tham dự chương trình, ai cũng cảm thấy mình thật may mắn vì đã có được “một tấm vé về tuổi thơ”.

Một số hình ảnh về chương trình:

 

Hành trình về với tuổi thơ qua các trò chơi quen thuộc

 

Phần thi “Thử tài ẩm thực” đầy thú vị

 

Bạn Hằng Nga chia sẻ về kỷ niệm thuở  Ômai

 

Sinh viên Vũ Hồng Giang- Lớp Văn hóa học 1A

Và ca khúc “Trở lại tuổi thơ”

 

Màn nhảy hiện đại sôi động

 

Hình ảnh về chuyến đi tình nguyện ý nghĩa

tại làng trẻ Hữu Nghị

 

Triển lãm tranh của các bé tại làng trẻ Hữu Nghị

với chủ đề “Ước mơ của bé”

 

Bài và ảnh: P.CTSV

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác