Homestay ở nhà vườn Chày Lập

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3045
  • Tổng lượt truy cập 10,154,804

Fanpage facebook

Ngày đăng: 25/04/2013, 03:19 pm

Homestay ở nhà vườn Chày Lập

Khu vườn nhà xanh mát yên tĩnh nằm dưới chân núi đá vôi và khuất nẻo cuối con đường băng qua giữa cánh đồng xanh cỏ ngày mưa, hứa hẹn những điều thú vị cho mô hình du lịch homestay tại thôn Chày Lập (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Điểm homestay xanh mát ở nhà ông Phạm Khập - thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đang đón đoàn khách đến từ Đan Mạch và Úc - Ảnh: KH.NGỌC

Con đường nhỏ quanh co giữa cánh đồng khiến bác tài ô tô cũng ngần ngại cuối cùng cũng dẫn vào đến ngôi vườn xanh nõn và yên tĩnh. Mấy vị khách Tây cùng reo lên hào hứng khi nhìn thấy tấm biển "Chày Lập Homestay" treo trước cánh cổng nhỏ mở ra lối vào khu vườn hun hút hàng cây êm mát. Hai cô gái nhỏ tóc dài ngang lưng đang thẩn thơ chơi đầu ngõ lễ phép đón khách vào nhà.

Ngôi vườn rợp bóng cây xanh rộng đến hai hecta, bốn gian nhà vách gỗ mái ngói thênh thang nằm hiền hòa giữa vườn cây trái quanh năm đơm hoa kết trái. Dưới bóng những tán khế, mít, cam, xoài... xanh mát bên hông nhà, những chiếc võng êm ái như mời gọi du khách ngả lưng giữa trưa hè trong vườn cây xào xạc lá.

Bên hiên nhà râm mát, chúng tôi ngồi chuyện vãn cùng các em nhỏ trong lúc chờ ông chủ nhà Phạm Khập đi làm đồng về. Giản dị như bao người đàn ông nông dân chốn làng quê VN khác, ông Khập không có dáng vẻ gì của một ông chủ điểm du lịch cộng đồng khá hoành tráng.

Khách Tây sống chan hòa với gia đình ông Phạm Khập - Ảnh: KH.NGỌC

Ông Lê Chiêu Nguyên, cán bộ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, người tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho đoàn khách Tây khám phá tour du lịch sinh thái tại địa phương cho biết: Chày Lập là điểm homestay đầu tiên được mở thí điểm mới từ đầu năm 2009, đến nay đã có một số đoàn du khách Tây đến đây lưu trú. Hiện đang có nhiều công ty du lịch cũng đã đưa điểm homestay này vào tour giới thiệu với du khách nước ngoài.

Chủ nhà Phạm Khập "tiếp thị" một cách giản dị: "Khách nước ngoài đến đây rất thích không khí trong lành và yên tĩnh trong vườn khi ngủ đêm trong hai gian nhà gỗ. Chín giờ tối điện trong nhà đã tắt nên trời về đêm càng thanh tĩnh, dễ ngủ. Thỉnh thoảng trong vườn còn có vọp (vượn) về vì ở gần rừng nên du khách Tây rất thích".

Theo ông Khập, chỉ có một giá lưu trú tại vườn dành cho cả du khách Tây lẫn ta: 135.000 đồng/người/đêm. Bốn gian nhà gỗ giữa vườn thì hai gian là của gia đình ông Phạm Khập. Còn lại hai gian kế bên dành cho du khách lưu trú, mỗi gian rộng khoảng 90 m2, có sức chứa tổng cộng 15 người lưu trú/đêm.

Ông Michael Johnston đến từ Úc đang cùng ông Phạm Khập - chủ nhà điểm homestay - xem lại sổ lưu niệm của nhiều đoàn khách Tây từng nghỉ tại đây - Ảnh: KH.NGỌC

Thích thú đi tham quan quanh hai gian nhà gỗ mát rượi với những vách gỗ và vật dụng tre, Indius Pedersen đến từ Denmark (Đan Mạch) và Michael Johnston đến từ Úc, hai doanh nghiệp lữ hành đang có dự án chung về tour sinh thái và homestay tại Quảng Bình, đều tỏ ra thích thú từng chi tiết nhỏ trong nhà.

Những chiếc giường gỗ phủ nệm êm ái, chiếc bàn bằng chất liệu tre nguyên ống, những bó trái bắp khô lột ngược vỏ treo trên xà nhà khoe những hàng hạt vàng óng, cái chóa đèn như làm từ chiếc rế tre mộc mạc, một chiếc nơm cá treo trên xà nhà ngoài mái hiên như thể chủ nhân mới vừa đi làm đồng về tiện tay treo lên đấy... Tất cả đều toát lên một vẻ đời thường bình dị vốn có của những ngôi nhà vườn ở các làng quê VN.

Thưởng thức bữa ăn dân dã - Ảnh: KH.NGỌC

Bữa ăn trưa được dọn ra trên chiếc bàn gỗ bên ô cửa gỗ nhìn ra khoảng vườn xanh tươi lộng gió. Canh rau cải hái từ vườn nhà, cá chép chiên và tép rim giòn đánh từ sông Chày, trứng chiên, thịt bò luộc mua ở chợ gần nhà. Chỉ vài món ăn giản dị mà mang đến đủ sắc màu và hương vị đậm đà sản vật địa phương khiến khách cứ tấm tắc khen ngon.

Thời gian của chuyến đi quá ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn hai ngày cho một số điểm cần tham quan của tour xanh ở Quảng Bình như Động Phong Nha - Kẻ Bàng, suối Nước Moọc, du thuyền trên sông Chày..., nên ai cũng ra về trong tiếc nuối. Đi dưới hàng cây tỏa bóng mát rượi trên đường trở ra cổng vườn, họ đều mong ước trở lại.

Tuyến du lịch cộng đồng tại thôn Chày Lập (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) do Chương trình lương thực vì sự tiến bộ của Quảng Bình và tổ chức Counterpart International Vietnam cùng đối tác là UBND huyện Bố Trạch đưa vào hoạt động từ tháng 2-2009 (thông qua gói tài trợ 97.000 USD của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ).

KHÁNH NGỌC
(Bài ST)

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác