Giấc mơ tái thể hiện khu bảo tồn Lan rừng ở Vườn bách thảo Đảo Yến Buôn Đôn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2695
  • Tổng lượt truy cập 13,513,802

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/11/2025, 11:06 am

Giấc mơ tái thể hiện khu bảo tồn Lan rừng ở Vườn bách thảo Đảo Yến Buôn Đôn: Bảo tồn Lan ở Vườn bách thảo Đảo Yến Buôn Đôn sẽ luôn là ưu tiên số một, vì Slogan của mình ngay từ đầu khi làm Đảo Yến vẫn là “ Em về nuôi Yến trồng Lan” và đến nay, khi mà mình  cơ bản đã có được khu rừng Lan như mơ ước thì đã có thể tự tin chọn cái tên cuối cùng đi kèm với Lâu Đài Yến,  Đảo Yến là Vườn Bách thảo - Bảo tồn Lan Đảo Yến Buôn Đôn để chốt dính cái sự nghiệp bảo tồn lan ở đây cùng giấc mơ Rừng Lan Đảo Yến. Nó khá hay mà,  bởi vì mình có cái kiểu vẫn luôn bị giống như là đặt hàng là đã làm Farm buộc phải gắn với hoa Lan rừng, vì có lẽ Lan rừng với mình đã trở thành thương hiệu mỗi khi ai đó nghĩ đến mình. Bởi vì lẽ như vậy nên khi sang đảo Yến, tưởng chừng đã quyết tâm trong việc cai nghiện Lan nhưng không, cũng vẫn phải quay lại làm cho được việc bảo tồn Lan để bù lại cho khu BT lan Troh Bư giờ đây đã tan nát. Cơ mà có cái tuyệt vời là với hoa Lan, mình sẽ tận dụng được thế mạnh và cũng sẽ vui hơn khi làm vườn nhưng lần này mục tiêu của mình sẽ đơn giản hơn, không quá cố gắng thiên về sưu tập số lượng loài mà chỉ cố giữ mốc khoảng 200 như Troh Bư cũ từng có và tập trung tăng số lượng các loài lan có hoa đẹp, lâu tàn, nếu là các loài lan của vùng Tây nguyên thì càng tốt. Mình cũng nhận thấy Hoa lan có khi lại là kênh tối ưu tự PR hiệu quả của Đảo Yến vì giữ gìn được Kỷ lục về hoa lan của cá nhân chính là mình đã giữ được thiện cảm của khách và đăng hình các loài hoa khác thay vì hoa lan trồng theo kiểu tự nhiên trong vườn thì mình chắc chắn sẽ không thể hơn ai được. Phải nói là, cho đến nay, mình đã thành công rất nhiều trong việc đưa khu bảo tồn Lan rừng Troh Bư trở lại ở Đảo yến  và đang rất tự hào giờ Đảo yến còn có nhiều lan nở trên cây hơn cả Troh Bư xưa nên việc gọi đây là Ốc đảo lan rừng, Rừng Lan Đảo Yến ngoài cái tên chính thống là Vườn Bách thảo - bảo tồn Lan cũng có vẻ hợp lý. Mình cũng định sẽ làm ở đây một Trạm cứu hộ hoa Lan nữa vì thời gian qua mình được hơi bị nhiều người gọi cho hay bán rẻ số Lan họ chán không chơi nữa.

Trong thời gian qua, dù rất khó khăn nhưng mình vẫn cố gắng đưa Bảo tồn lan Troh Bư trở lại ở Đảo Yến và kết quả là mới đến cuối tháng 7/2025 đã thống kê được hơn 200 loài, tức đã đuổi kịp Troh Bư ngày xưa rồi nếu tính hết các loài lan tạp mình chưa thể định danh. Thật sự không hiểu có phải ông Trời giúp mình không vì sau khi có quyết định này thì cánh cửa đã rộng mở ngay khi  mình tiếp cận được nguồn lan thanh lý giá ngày càng thấp đi khi mình bớt ham hố và lắm lúc rẻ đến giật cả mình (rẻ gấp nhiều lần so với thời điểm huy hoàng mình làm Bảo tồn lan Troh Bư) nên nhanh chóng phủ cơ bản xong bọn cây gắn được lan trong vườn với mấy loài lan giá rẻ này để tạm hoàn thành Giấc mơ xưa là muốn mọi người cũng được thấy  hoa lan ở hoa trên cây đẹp đến như thế nào, hay được sống trong không gian của một khu rừng đầy những lan là lan như ngày xưa mình từng gặp khi đi sưu tầm lan trong rừng tự nhiên ở Buôn Đôn, Ea Súp, Ea H”leo. Mình có lẽ cũng đã rút xong cái sợ dây kinh nghiệm không quá thiên về số lượng loài dẫn đến có nhiều loài khó chăm sóc cho sống và để có nhiều hoa cho khách ngắm hơn. Ở Vườn bách thảo - Bảo tồn Lan Đảo Yến Buôn Đôn lần này mình tập trung vào phát triển mấy loại nhẹ tiền là lan Sóc Lào, Hải yến. Cơ mà đúng các loại mình thích vì hoa bền đẹp lại còn là lan rừng Khộp trong khi mình quá chừng muốn khôi phục, làm một quần thể các loại lan rừng Khộp cho vùng đất Đảo Yến Buôn Đôn; chưa kể có cái khá hay nữa là Hải Yến dịch ra sẽ là Yến Biển hay chính bọn Yến Sào mình đang nuôi nên chỉ sợ không hợp vùng chứ trồng được thì tốt quá.

Hiện tại, mình đang bắt đầu chiến dịch chuyển sang nâng cấp Rừng lan Đảo Yến theo hướng cố gắng tiếp tục bổ sung số lượng cho các loài lan quý, đẹp; lan sưu tập để trồng xen vào theo kiểu vừa trang trí vưà bảo tồn; vẫn ưu tiên mua thanh lý nhưng sẵn sàng chịu xót tiền chấp nhận đầu tư một số loại giá cao hơn nhiều lần  để bổ sung thêm các loài lan rừng có hoa bền đẹp để trồng xen trang trí như nghinh xuân, thủy tiên, nhạn, hỏa hoàng, vảy rồng... Bên cạnh bọn lan Kiếm đã ổn định nhưng khó phát triển thêm vì giá cao, nặng kí mình nhất định sẽ chọn các loài lan Giáng hương làm mục tiêu phát triển. Đây tuy chỉ là một loài lan dân dã, phổ biến  nhưng mình cực thích vì dáng đẹp và nó là loài lan thứ hai mình biết đến sau lan kiếm khi mới bước vào nghề. Nếu  lan kiếm là cây lan Bố mình đem về tặng ông Ngoại từ miền Nam thì lan Giáng hương là loài lan thứ hai mình biết đến khi bắt đầu chơi lan và ấn tượng nó với cái tên đứa con của gió, loài lan có huyền thoại là chỉ treo giữa không khí cũng sống và ra hoa.

Mảng lan lai cũng là loài hoa buộc Vườn Bách thảo - Bảo tồn Lan Đảo Yến Buôn Đôn sẽ phải có để cho có bọn hoa Lan bền và nở quanh năm làm đẹp vườn. Mình cũng đã bắt đầu đầu tư nhưng không ưu tiên vì lúc nào làm cũng được chỉ cần có tiền băn khoăn với ý tưởng nên tập trung phát triển lan lai ở khu vực nhà Trên đồi để khu dưới đúng hình ảnh khu bảo tồn lan rừng sau khi được cho 2 cây cau Sâm banh to đùng có sẵn cả đống lan Mokara làm mình hay nghĩ đến chuyện sẽ làm vườn lan lai với các loại như Mokara, Vũ nữ, Đen ro, hồ điệp ... kiểu Nam tú thượng uyển ở Đầm Sen mà mình mê từ ngày còn nhỏ (Cái này thực ra sẽ để sau thôi vì chỉ cần có đông khách tham quan hay có tiền là làm được và chú ý bọn Đen nắng nhất là bọn hay ra ki để tự nhân giống và dễ làm thành bụi to) nhưng phương án này có cái bất lợi là sẽ phải đầu tư rất nhiều mới nổi nó lên được còn nếu chọn làm ở quanh Lâu đài yến thì dễ hơn vì có sẵn khu nhà lan và có thể mở rộng sang làm dàn bên phía nhà Lưng đồi để chụp ảnh Lâu đài yến và dễ trồng hay chăm sóc. Chính vì lẽ đó mình nghĩ nên chọn phương án làm ở khu vườn hồng kéo dài qua khu tiêu sau nhà yến vì rất có thể sau này chắc chắn mình sẽ còn phải gắn nó với việc làm tiếp mảng vườn sưu tập lan rừng nước ngoài? Sẽ có nhiều loài lan chỉ để khoe khoang với người yêu lan và phục vụ công tác PR.

Mảng lan sao (cẩm cù) Cũng sẽ là loài hoa buộc Đảo Yến sẽ phải có để cho hoa nhiều và nở quanh năm.  Mình dự tính sẽ phá tiêu dưới nhà lưng đồi sau khi từ bỏ giấc mơ Farmstay để làm Vườn Bách thảo - Bảo tồn Lan Đảo Yến Buôn Đôn và sẽ biến khu này thành rừng hoa cẩm cù để tận dụng rặng cây rừng rậm rạp sát bờ nước khó gắn lan do quá dày cây và dễ mất.


 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác