Tự nhiên...luôn đúng.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2989
  • Tổng lượt truy cập 10,154,748

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/02/2018, 04:54 pm

Tự nhiên...luôn đúng.
Bài toán bảo tồn lan Troh Bư có lẽ đã tìm ra lời giải, đó là Tự nhiên...luôn đúng.
Em đã có nhiều bài học đau khi cãi với Tự nhiên trong Troh Bư rồi, thế mà lần này nghĩ mãi giờ mới ra.
Số là sau một thời gian bén duyên cùng Troh Bư, khoảng năm 1997 em đã có cơ hội để biến Troh Bư  thành một Đà Lạt thu nhỏ.
Lúc đó chính là lúc Troh Bư nguy cơ trở thành rừng khi cây tái sinh lên mau quá em dọn không có kịp, lấn hết cả cà phê và trái cây.
Quyết định không cãi với Tự nhiên... cho Troh Bư thành rừng luôn, em trồng thêm 100 chẵn cây Thông cho có nét.
Đến năm 2005, trời làm cơn khô hạn... Thông trồng to bằng bắp đùi rồi vẫn chết, không còn chừa 1 cây.
Cái đau nữa của em là hầu hết chiều dài 2 dòng suối có đến dăm trăm mét... em chặt đứt từng khúc, ủi làm hồ ráo trọi.
Đẹp đúng được vài năm, khi thiên nhiên thay đổi ... cứ 6 tháng mỗi năm hồ đều đặn phơi đáy, nhìn đúng xấu ghê luôn.
Rồi đến chuyện em hoa và em lan cũng tha hồ nhiều chuyện.
Vì Troh Bư rộng 2 ha, em muốn ...nó là cả rừng hoa.
Em trồng hoa khắp nơi, dặm vào tự nhiên thôi dự là sẽ rất đẹp.
Chỉ có điều tưới tay không có xuể nên cuối cùng đành gom lại trong vùng lõi Troh Bư, nơi có hệ thống tưới vốn dành riêng cho lan.
Đúng ra em phải thấm vì những kế hoạch quá sức ấy khiến em luôn vất vả.
Có những dịp em toàn phải bán than vì lỡ leo lên lưng cọp, phóng lao phải theo lao.
Đối với lan cũng thế, khi vùng lõi quanh nhà quá tải lan... em mơ 2 ha rừng Troh Bư là 2 ha lan có mặt.
Cái này thua tại Nhân nhiều hơn nên em lại co cụm các khu vực quanh nhà.
Nói vậy chứ vẫn còn lan rải rác vì trộm ngại trèo cao nên chẳng lấy.
2 ha rừng Troh Bư giờ, vẫn là một rừng lan tự nhiên theo đúng nghĩa... với hơn 200 loại lan.
Trong Troh Bư, lan đã sống một cuộc sống tự nhiên như từng sống.
Chỉ có điều có nhiều loài không ra hoa ...tự nhiên được nếu thiếu ẩm nhân tạo trong mùa khô Buôn Đôn.
Em bây giờ đang nghĩ ...chắc là phải chấp nhận.
Chúng vẫn rất đẹp mà... trong mùa mưa khi đó mướt mát luôn.
Đối với em, lan không phải chỉ cứ ra hoa mới đẹp.
Mà chỉ cần thấy cây, lá và rễ cũng đã đủ vui rồi.
Em bây giờ, xin chỉ dám ...cãi tự nhiên nhè nhẹ.
Mong rằng là ...200m2 vườn tiêu bản không bị thiên nhiên la.
Em xin thề, xin hứa từ nay ...không cãi tự nhiên nữa.
Có điều là ...Tự nhiên mà cứ thay đổi chóng mặt như thế này thì người nông dân biết phải làm saooooooooooo.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác