Có vẻ... thông rồi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 594
  • Tổng lượt truy cập 10,116,631

Fanpage facebook

Ngày đăng: 21/12/2016, 10:49 am

Có vẻ... thông rồi.
Cả tuần qua Buôn Ma Thuột mưa dầm dĩ
Hai ngày nghỉ cuối tuần rồi mình vào Troh Bư được có nhõn tí buổi sáng thôi.
Vậy mà cũng lay hoay bứng được ít cây ...để trồng chỗ này bén rễ rồi lại phải chuyển sang chỗ khác cho đúng với quy hoạch.
Và có cái cực kì là thêm được mấy màu hoa hồng mới ... nhà vườn người ta cho.
Thế là đủ sướng rơn, mình bây giờ chỉ mong mỗi tuần hoặc tháng có thêm vài cây hoa mới bổ sung cho vườn muôn hoa thêm xôm tụ.
Còn chí ít là... tự nhân thêm số lượng từ cây hoa giống bố mẹ đã có sẵn trong vườn.
Mình biết sức mình rồi... kế hoạch vườn muôn hoa có thể phải dăm năm nữa mới hoàn chỉnh. 
Và  Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh bư nữa có lẽ phải là kế hoạch của cả đời mình, con cháu mình.
Thời gian qua mình cứ hay tự làm mình buốt đầu óc.
Mấy ngày nghỉ xa Troh Bư làm mình ... ổn định hơn.
Có vẻ... thông hơn rồi, mình không thể làm điều hơn có thể.
Phải biết chấp nhận, biết chờ đợi và biết ...đừng cố tự làm khó mình.
Giờ mình nên thỏai mái hơn, bớt lo hơn ... vì đã có quyền làm như thế.
Mình sẽ  cố gắng bớt nghĩ về Troh Bư... nhưng như vậy không có nghĩa là mình đã bớt yêu Troh Bư nhaaaaaa.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác