Troh Bư, vườn đá... tại sao khônggggg?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1450
  • Tổng lượt truy cập 10,153,209

Fanpage facebook

Ngày đăng: 31/03/2017, 09:04 am

Troh Bư, vườn đá... tại sao khônggggg?
Đã đến lúc ... phải nghiêm túc nghĩ đến việc làm thành khu vườn đá hoàn chỉnh cho Troh Bư.
Ngày trước, mình đã từng nhắc đến  câu chuyện liên quan đến huyền thoại đá chúa: Khi chiêng đá  Troh Bư cất tiếng kêu thì đá mẹ, đá con sẽ lũ lượt kéo về. 
Giờ có vẻ cái huyền thọai đó ngày càng dần trở thành hiện thực.
Phía đối tác cũng đã làm rất tốt những gì mình bỏ dở... về cái chuyện đá này.
Đất Troh Bư ....nằm gọn trên một mặt đá, có lẽ trải dài từ Troh Bư vào đến tận trong cùng  vùng Buôn Đôn , Ea Súp.
Tuy nhiên, đây là một loại đá kì lạ, ở dưới đất thì rất cứng nhưng hễ lên khỏi mặt đất thì chỉ cần vài năm thôi sẽ vỡ vụn, người ta bảo đó là đá non.
Cả Troh Bư, ngoài cái đồi đất mình làm vườn Muôn hoa có xíu đá ong ra... thì tất cả chỉ có đất sỏi gan gà và đá non chứ không hề có đá. 
Mình thì cực thích đá nên đã phải vất vả cho đi chở từng xe cày về xếp, làm các bờ đá khi làm vườn cảnh Troh Bư.
Và... tất cả đã thay đổi khi chiêng đá Troh Bư về với mình.
Troh Bư đã có những phiến đá lớn hơn lũ lượt về ... mà nhiều lúc đến giờ mình vẫn không tin có được. 
Khi có đối tác, đá không những dừng về mà còn ồ ạt chảy về nhiều hơn.
Cái hướng đối tác đưa ra, Troh bư sẽ có nét chủ đạo là gỗ và đá thật sự làm mình phải tâm đắc.
Và  mình đang nghĩ đến chuyện ...phải nghĩ một cách nghiêm túc hơn về cái vấn đề to tát này.
Troh Bư, hoàn toàn có thể trở thành một khu vườn đá... có nét.
Thiên thời, địa lợi có lẽ là có rồi, chỉ cần con người biết cố gắng nữa là nhất định Ok thôiiii. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác