Tới đâu ... hay tới ấy.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3738
  • Tổng lượt truy cập 10,155,497

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/06/2018, 10:14 am

Tới đâu ... hay tới ấy.
Có lẽ em, sẽ tiếp tục ... theo cái phương châm này một thời gian nữa vậy.
Ngay từ đầu, khi bắt tay vào làm cái Trohbư Botanic Garden... là em đã luôn thế.
Mơ thật nhiều, mộng thật nhiều, vẽ vời cũng thật nhiều nhưng thực thi ... đúng chả được bao nhiêu.
Nhưng bù lại, em làm xong ối chuyện ... không có trong suy tính.
Giống y kiểu thợ đụng, đụng việc gì làm được ... thì mần tới nơi thôi.
Em đã từng mơ, một vườn trái cây ...tạp.
Xen kẽ vào trong cái đại kế hoạch ... tái sinh rừng Troh Bư.
Nhưng kế hoạch tan nát... vì bị ăn trộm giống và thiếu công chăm sóc.
Em cũng đã mơ về một khu vườn thực vật thật đặc biệt... với tuyền là cây rừng vùng Buôn Đôn thuần khiết.
Nhưng cái thấy trước mắt lại cực khó làm được, cuối cùng em ... chấp nhận hết các loại cây rừng giống anh em bạn bè cho.
Em thích một vườn hoa đỉnh ... toàn hoa thơm, cỏ lạ.
Nhưng cây hoa trong Troh Bư, phần cơ bản ... giống đến từ các chỗ người ta đi đổ rác, vứt bỏ ở Ban mê.
Em mơ cao, muốn làm một bảo tồn lan... chỉ những giống Dak Lak có.
Cuối cùng đi sưu tầm chả xuể, làm trông quá manh mún ... phải chấp nhận lan mua thêm từ khắp mọi vùng miền.
Em cũng rất rất muốn có quy hoạch thật chuẩn... để làm theo quy hoạch.
Nhưng cuối cùng cũng là ...tới đâu hay tới ấy mà thôi.
Em lại cố ... làm tuốt tuột, cho xong những gì mình có thể.
Nên cái cần, chưa làm ... còn cái chả nhất thiết thì xong béng từ lâu.
Vẫn hiểu là, phải dăm đến 10 năm ... một cái cây mới có thể đủ lớn.
Nhưng lúc nào có giống đến thì trồng, chứ không có ... người Nông dân sẽ biết phải làm sao.
Tới đâu ... hay tới ấy là cách em gọt cho vừa sức.
Để có một Trohbư Botanic Garden .. được, được như hôm nay.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác