Thôi...thế là xong rồi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2863
  • Tổng lượt truy cập 10,268,557

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/01/2018, 10:59 am

Thôi...thế là xong rồi!
Có lẽ em đã cơ bản vượt qua xong cái cú sốc mất lan nhè ngay vào khu vườn tiêu bản, nơi lan được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của bảo tồn lan Troh Bư.
Thật ra thì số lượng mất đợt này là nhỏ so với những gì Troh Bư đã bị mất trong vòng 22 năm qua.
Nhưng nó đánh trực tiếp vào cái tự tin của em ...nên em  phải gồng lên, ra sức lên giây cót tinh thần cho chính mình.
Đến hôm nay, em đã chấp nhận được sự thật là ...với bảo tồn lan Troh Bư dù có rào cao đến cỡ nào lan vẫn mất.
Và khi em đã chấp nhận vụ đầu tư mạo hiểm này thì còn ráng phải chịu những thương đau tương tự thế hay hơn thế ...cho đến lúc mọi người đều hiểu và ủng hộ em.
Thôi...thế là xong rồi, em đã lên giây cót tinh thần cho mình xong.
Em giờ thấy thế này... Troh Bư nhà em đã đến lúc tự có thể phát triển bền vững.
Ở Troh Bư, cây rừng đã phủ kín những nơi cần phải kín và hở ở những nơi cần thông thoáng ...cho cỏ mọc.
Các hồ nước dù đã từ chối không giữ nước trong mùa khô ... nhưng cũng là một sinh cảnh đúng của rừng khộp Buôn Đôn và ít nhất cũng làm tốt nhiệm vụ giữ không cho cỏ mọc như rừng ở những chỗ này trong mùa mưa.
Và cứ thế ...cây rừng và cả lan trong Troh Bư đều có thể tự phát triển bền vững dù có hay không tác động.
Em vừa qua không sai nhưng chắc chắn ... chưa đúng khi quyết định dịch chuyển cái vùng lõi bảo tồn lan sang phiá vườn muôn hoa Troh Bư.
Không sai vì em giờ còn leo trèo được đâu để gắn lan lên những ngọn cây cao chót vót.
Chưa đúng vì dám đem vườn tiêu bản lan ra đặt tận góc xa nhất Troh Bư, nơi có hàng vào giáp nhà dân xung quanh bằng đúng 50% hàng rào vườn.
Lại tập trung cả một lượng lớn lan cả các loại quý, đẹp nhất vườn cho khu này ...khiến trộm nào chả phải thèm nhỏ dãi.
Nhưng lại đúng ...vì qua đó em tự chăm tốt hơn và cũng giúp em tự tin hơn khi bị khách mắng em còn chỗ để khoe.
Giờ khu này đang là một trong những góc đẹp nhất vườn và bảo tồn lan Troh Bư cũng rất cần một nơi như thế để nghiên cứu, nhân giống, kể cả huấn luyện cho lan quen môi trường Troh Bư nữa.
Mà tất cả dẫu sao cũng đã xảy ra rồi, em không nghĩ và cũng là không thể làm được ...việc dời lại vị trí cái vườn tiêu bản lan.
Thôi...thế là xong rồi, phải chấp nhận tuốt tuồn tuột cái gì đến và sẽ đến.
Chỉ mong rằng thời gian và tự nhiên làm tốt việc nhân giống lan tự nhiên trong bảo tồn lan Troh Bư  nhà em.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác