Rồi có một ngày...

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 818
  • Tổng lượt truy cập 10,246,766

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/06/2018, 10:21 pm

Rồi có một ngày...
Em tin là rồi có một ngày... Troh Bư sẽ hoàn thiện dự án Bảo tồn lan.
Sau khi ổn định cây rừng xong cho Troh Bư, em quyết định kết thúc sớm cái dự án vườn thực vật ... để chuyển sang dự án Bảo tồn lan Troh Bư.
Tận dụng lợi thế cây rừng đã có sẵn ... những con đường đi dạo đã có sẵn, em rào kín khu vực xung quanh nhà quản gia để làm cái vùng lõi.

Lan tuốt trên ngọn cây gắn đã nhiều ... em muốn chúng xuống ở tiếp ngang tầm tay.
Mà chỉ có thế mới dễ chăm, gắn mới được nhiều hơn và chỉ có như thế ... khách mới thấy.
Em đã mơ về một khu rừng lấy lan làm chủ đạo ... khách đến chỉ ngắm lan cũng đã đủ mải mê.
Dĩ nhiên làm du lịch thì không thể thành công nếu chỉ nhõn có vậy.
Nhưng nó là nét duyên ... để Troh Bư có thể thành công hơn.
Chỉ có điều ... một năm qua em đã phải bước lùi vì không còn quyền quyết định.

Lan trong khu tiêu bản càng nhiều lên ... thì trong 2 héc ta rừng lại ít đi.
Em rất muốn hài hòa cả đôi bên ... nhưng sức mình không kham nổi.
Nhìn cơ hội mất dần nên em buồn ... hay suy nghĩ lung tung.
Viết và viết và viết ... có khi là vì vậy.
Để bù lại ... những gì không thể làm.
Bảo tồn lan Troh Bư... đến giờ, với em là quá được.
Nhưng thực lòng, tại em muốn ... còn làm được nhiều hơn.

Rồi sẽ có một ngày... em tin nó sẽ tới.
Trohbu Botanic Garden... không phải quá xấu hổ mỗi khi nói về lan.

Dù rõ ràng ... không quy mô như Singapore Botanic Gardens được.
Nhưng Trohbu Botanic Garden sẽ được như ý emmmmmm.



Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác