Quyết định ... lại đem khoe cái hàng rào nhà em.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1120
  • Tổng lượt truy cập 10,243,771

Fanpage facebook

Ngày đăng: 13/01/2019, 09:44 pm

Quyết định ... lại đem khoe cái hàng rào nhà em.
Sau khi làm lại vùng lõi mới của bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Trohbu Botanic Garden ... chuyển dịch nó sang hẳn bên phía vườn Muôn hoa.
Một trong những sinh cảnh lan em tâm đắc và cũng làm nhiều người phải lo cho em nhất ... chính là cái hàng rào củi xưởng cưa ghép để che bớt lưới b40 này.
Vì thật sự, em vẫn muốn Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Trohbu Botanic Garden ... phải có một tí gì hoành tráng tí.
Nhưng sức chả theo nổi lòng, chả dám làm những gì ... hơi hơi bị kì công.
May cho em, có cái hàng rào nhà tiêu bản lan ... trông cũng khá đặc biệt. 
Và có lượng khá khá lan Hổ bì, Lưỡi tóc lông, Phượng vĩ và vài loài lan tạp rất dễ tính... cần trồng chụm một chỗ làm vườn giống để sau này nhân chồi.
Thế là ý tưởng hàng rào lan ra đời, một công nhưng đôi chuyện... nghĩ cũng hay ra phết.
Chỉ có điều có không ít bạn em, hễ thấy là gào lên vì lo  ...có khi nào do em mê lan quá nên đâm ra chập mạch rồi cũng nên.
Đầy cây rừng đang còn trống không đem gắn, gắn lên cái hàng rào... suốt cả ngày nắng cháy.
Giờ thì bớt lo tí nào rồi, bọn lan rừng rễ gió ... công nhận khá là hay.
Bị táp lá thời gian đầu, nay lá cũng hơi vàng ... nhưng có vẻ khá chịu.
Em còn hi vọng là, chỉ dăm năm tới nữa... sẽ có chồi để cắt giâm.
Thề, đảm bảo và hứa chắc nịch luôn... mươi năm nữa cái hàng rào sẽ kín mít.
Gì thì gì chí ít, Bảo tồn lan Troh Bư ... cũng có cái để khoe khoanggg.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác