Nuôi dưỡng...một đam mê

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 111
  • Tổng lượt truy cập 10,246,059

Fanpage facebook

Ngày đăng: 14/05/2013, 04:46 pm

Nuôi dưỡng...một đam mê

21:14 - 04/07/2012 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan

Ngày bắt đầu biết mê lan, tôi mới là một cậu trai nhỏ xíu
3 tuổi, đang còn ở với ông bà ở Hải Dương -quê ngoại
Sững sờ  và mê...khi nhìn thấy những chuỗi bông của giò lan cha tôi vác về từ Trường sơn
Năm 78, gia đình tôi dọn vào ở hẳn trong Ban mê...một cái nôi be bé của hoa lan?
1982 thì nhà tôi chuyển về đường Y Jút, ngôi nhà vẫn đang ở bây giờ ý
Cạnh nhà tôi lúc ấy...là cả 1 liên đoàn xe cần câu kéo gỗ còn gọi là ...xe Bò vàng
Lại lần nữa tôi ngấy ngây cùng những gìo lan kiếm to quá người ôm mà hội ấy mang về từ rừng xanh
Lớn tí nữa, tôi bắt đầu có những giò lan cho riêng mình, lúc ấy hình như tôi bước vào...lớp 7
Ngày ấy, lan có mà đầy rừng, cơ mà vẫn khó có lan kinh...vì chả ai lấy về để bán cả
Không có điều kiện đi rừng, tôi đành hài lòng với những tép lan be bé xin được từ nhà bên
Năm 90, tôi bắt đầu đi làm...và cái nghiệp mê lan ...đã vận vào tôi từ lúc ấy
Bên cạnh những lần đi công tác vào rừng, tôi đã có xe máy nên chuyện tự đi vào rừng lấy lan không còn khó khăn nhiều
Cơ mà, phải có đi rừng bạn mới thấy hết được sức hút mãnh liệt của nàng lan
Đó là lần tôi thấy một giò Hồng nhạn đang nở hoa giữa khu rừng khô cháy
Là thấy lan Long nhãn mọc như cỏ cả một triền suối trong rừng già
Hay một giò Hạc đỉnh đang kiêu hãnh ra hoa, với cành bông cao hơn một mét rưỡi
Tôi thế là...bén duyên thật chặt với nàng lan
Vườn nhà tôi, mỗi ngày lan mỗi một nhiều dần
Đã có lúc ...phải treo biển bán lan để...hạn chế người xin xỏ
Cơ mà cũng bán được nhiều khối ý, vì người ta thấy treo biển,  đến hỏi mua cứ ùn ùn
Còn tôi thì đều đặn chạy mỗi tháng 1 lần trên 200 cây số xuống cầu 110 mua lan ...bù đắp số thiệt hại
Năm 95 tôi ...bắt gặp Troh Bư và hình như là bắt đầu 1 mốc son mới?
Lan bắt đầu theo chân tôi lội ngược...bỏ phố trở lại rừng
Của đáng tội, vườn Troh Bư nhà tôi thì cơ man là cây
Tôi phần phải đi rừng lấy thêm, phần đi mua rẻ rề mà lan đưa vào Troh Bư vẫn ..như muối bỏ bể
Và bây giờ, lại lật sang một trang mới nữa...tôi mê đắm với kế hoạch xây dựng khu bảo tồn hoa lan
Hihi, bây giờ thì Troh Bư đã ...xứng danh khu rừng có nhiều lan nhất rồi cũng nên
Tôi đã có trong tay một số lượng lan...nhà vườn nào cũng phải thầm ao ước
Giờ cứ thử một lần vào trong vườn Troh Bư nhà tôi mà xem ý
Không mê không được vì...nhìn đâu cũng thấy lan chi chít luôn
Niềm đam mê ...cứ như thế  được hun đúc, nuôi dưỡng thêm
Và tôi thì...chắc sẽ còn lâu và lâu lắm
Chuyện hàng tuần đều đặn ...vét sạch ví cống nạp cho những người bán lan. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác