Lờ ...o ...lo!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3561
  • Tổng lượt truy cập 10,149,265

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/01/2018, 08:34 am

Lờ ...o ...lo!
Em bây giờ đang rất: Lờ ...o ...lo.
Chuyện kể rằng... sau 22 năm chơi lan và 5 năm quyết định làm cái bảo tồn lan Troh Bư, em ổn định cái mức 200 loại.
Và em rất hay mơ giấc mơ một Ngũ bách lan viên với hơn 500 loài.
Cơ mà đểu, em thường cứ sưu tầm thêm 1 loài ... thì rất có thể hơn 1 loài bị mất.
Khu bảo tồn lan Troh Bư rộng 02 ha thì có lẽ ...hàng trăm mét có thể bị trèo rào.
Em đang lo, dù mất lan không sợ ... bởi Troh Bư rộng thế sao mà giữ.
Và thật ra, công bằng để mà nói ...nếu Troh Bư trong phố, có khi còn hết chuyện bảo tồn lan nhanh hơn.
Nhưng câu chuyện mất các loài sưu tầm ...lại là câu chuyện khác.
Troh Bư có nổi tiếng trong bảo tồn là vì có được 200 loài hoa phong lan.
Vườn tiên bản lan Troh Bư càng gần đích em càng khiếp.
Thời gian qua em sưu tầm thêm được nhiều như thế mà sao vẫn nhõn có ...xấp xỉ 200 loài lan.
Bỏ qua cái chuyện có thể em chưa lấy xong hết tiêu bản lan trong Troh Bư có.
Nhưng có rất là nhiều loài em khó lắm mới có giờ không biết đang ở phương trời mô.
Lờ ...o ...lo, đúng là Lờ ...o ...lo thật đấy.
Em may mắn khi chuyển hướng, rào kĩ được cái khu tiêu bản lan.
Nhưng sắp tới làm xong...không cho khách vào cũng không được.
Em biết... rất là nhiều khách đến, biết Troh Bư chỉ là vì Troh Bư có bảo tồn lan.
Em vẫn giữ giấc mộng của em ... Troh Bư rồi sẽ có hơn 500 loại.
Nhưng bây giờ đúng là đang...Lờ ...o ...lo lắm luôn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác