Lại...tốn tiền nữa rồi
23:54 - 25/03/2012 Đỗ Tuấn Hưng Nói về lan
Hôm nay, 23/3/2012...tớ lại có đợt mua lan mới. Lần này là...bị dỗ ngọt bởi Cảnh- Ma rừng. Thực ra mình đang ngại vì dạo này đang bận học dưới đại học Tây nguyên, không có thời gian để gắn lan. Tuy nhiên, nghe nó gọi ý ới, em có ít lan mới lấy về muốn san sẻ này, anh có nhu cầu không em ...để vốn thôi. Thế là tan học...mình cắm đầu cắm cổ phi đến nhà nó ngay, kệ...tới đâu thì tới.
Trời ơi, nhà mình hôm nay như chiến trường ấy nhỉ. Lần mua trước chưa kịp xử lý thì đã...lần sau về nhiều thêm nữa... là số lan để ở các bậc cấp phía dưới ý.
Rất nhiều lan lọng nhé. Mình đang khóai lan lọng vì nó mọc nhanh, dễ sống, có thể làm... nền cho vườn lan rừng Troh Bư rất tốt. Chỉ có điều đi mua hơi khó vì...có mấy ai quan tâm đến loài lan bình dân này. Có lẽ vì thế mà chỗ bán lan ít nhập về vì...không bán được. Có lẽ chỉ có mình là mua nhiều, các người chơi lan khác đa phần chỉ mua vài gié lọng về chơi theo kiểu sưu tầm thôi mà. Hihi!
Nói về chơi sưu tầm thì có loài lan này ...hơi lạ lạ, có khi nó...ứ phải lan?
Còn cái anh nhìn như trúc này ngộ thật ý, Cảnh bảo lấy ở Krông nô về nhưng ....trong rừng khộp buôn đôn có mà đầy ý.
Hihi, theo đà này thì ...kế hoạch xây dựng Khu bảo tồn thiên nhiên lan rừng tây nguyên trong vườn Troh Bư nhà mình đang ...chạy tốt. Cơ mà...hơi tốn tiền. Hihi.
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook