Không khó ... đã chả đến lượt mình.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 88
  • Tổng lượt truy cập 10,151,846

Fanpage facebook

Ngày đăng: 12/11/2018, 04:23 pm

Không khó ... đã chả đến lượt mình.
Cứ mỗi sau Chủ nhật ... em lại nhiều suy nghĩ.
Có lẽ thấm cái mệt ... cái lủi thủi một mình.

Bạn bè thì bảo sướng ... vì thấy em vẫn hay cười toe toét.
Và quá trời người biết đến... cái bảo tồn lan bé tẹo em đang làm.
Dưng cơ mà, chắc chả có ai hiểu... vì vẫn còn có lúc bị quăng bom.
Đại loại chê làm kém, làm dở ... không bằng vườn này nọ.
Ơ mà hay chưa kìa... em có dám so sánh đâu.
Cách làm khác biệt nhau, đầu tư cũng khác nhau... sao em so sánh được.
Là vui thì làm thôi ... kiểu lỡ phóng phải theo lao.
Bảo tồn lan Troh Bư ... hoàn toàn khác du lịch Troh Bư nhé.
Cái này mới thấy đối tác khôn ... khi không bao giờ nhắc chuyện Bảo tồn lan.
Em muốn thì em làm... chứ họ đâu có rảnh.
Ủng hộ công chăm và bảo vệ là tốt rồi ... nhờ đó em mới giữ sống sót được Bảo tồn lan Troh Bư như hôm nay.
Không ấm ức, không bực mình với những ai không biết.
Nhưng thật sự là làm bảo tồn lan khó ghê gớm, làm được đến thế này ... là em thích lắm rồi không mong gì hơn nữa. Hihi!


Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác