Các loại lan Hoàng yến ...
và Dáng hương nhiều hoa nữa...với Troh Bư thì lan rừng khộp...không bao giờ thiếu chỗ trú chân. Một giò Giáng hương ...to đùng đoàng
Mình thực sự bất ngờ với số quà của Xuân Phong lần này. Mấy hôm rồi bận việc không lên mạng nên không nhận được tin nhắn của Xuân Phong. Anh chàng này ...nhiệt tình kinh hoàng với kế hoạch khu bảo tồn thiên nhiên lan rừng Troh Bư của mình. Mình không hiểu sao lại có được những tình cảm tốt như thế từ một người...chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí sáng nay mình mới nghe điện thoại lần đầu tiên.
Hihi! Mình đã nói rồi mà, với những tấm lòng như thế này... kế hoạch khu bảo tồn thiên nhiên lan rừng Troh Bư của mình tại sao có thể không thành công. Hihi!
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook