Khó ... từ từ ghê. P2.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 541
  • Tổng lượt truy cập 10,243,192

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/08/2018, 06:35 pm

Khó ... từ từ ghê. P2.
Mấy hôm rồi, em đã quyết định sống chậm lại.
Vì việc bảo tồn lan có làm cả đời cũng chưa chắc đã xong ... thì việc gì phải nhanh.
Và Troh Bư, du lịch đã cho thuê những 10 năm ... thì làm sao phải vội.
Nhưng cũng công nhận là, khó ... mà từ từ ghê.
Như đã kể, cách đây 27 năm ... học xong lớp 12 em vào ngành lâm nghiệp.
Đắk Lắk rừng bát ngát và đẹp, khiến em mê ... mà làm cái Troh Bư.
Để cho chính bản thân mình ... cũng có rừng như thật.
Đầy đủ các đặc điểm của rừng ... và có chỗ nuôi em lan.
Ngày hôm nay Troh Bư ... có lẽ đã như thế.
Rừng đã trông rất rừng, lan ... là cả bảo tồn lan.
Nhưng là lúc ... bỗng thấy quá đáng sợ.

Lan đã vắng thật rồi ... ở trong rừng tự nhiên.
Dù ở cả các khu vườn quốc gia, bảo tồn hay là  rừng đặc dụng.
Chỉ cần gần, có thể dễ đi được ... đều hết sạch các em lan.
Mới thời gian gần đây, cho thuê được vườn xong ... em hăm hở định đi sưu tầm lại.
Thì buồn thay ... như xuống bể mò kim.
Lan tạp nham cũng hết ...cả lan con cũng hết.
Huống gì là ... lan đẹp trong tự nhiên.
Còn nghe bảo, những chỗ lấy được lan ... người đi tầm như trẩy hội.
Nghe ngán kinh ... còn đâu để mình tìm.
Giờ đi xa ... rõ ràng không đi được.
Đã không còn cơ hội ... nhặt được lan.
Nhiều người bảo ... do phá rừng mà lan hết.
Buồn cho cái ngành em làm...lo giữ miết mới còn rừng.
Nhưng cây gỗ to thế ... sơ sểnh đang còn mất.
Làm sao mà  giữ được ... mấy em lan bé teo.
Em giờ đã thấy may, vì Troh bư nhà em ... đang còn có một ít.
Để lâu lâu có ảnh ... đỡ nhớ lan trong rừng.
Để con cháu ... sau nghe kể không bảo em nói dóc.
Ngày xưa kia Đắk Lắk ... rừng nào chả có lannnnnnnnnnnnn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác