Hơi bị...mất động lực

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2222
  • Tổng lượt truy cập 10,248,170

Fanpage facebook

Ngày đăng: 30/01/2018, 08:06 am

Hơi bị...mất động lực
Đểu thế đấy, mình đang hơi bị...mất động lực
Số là từ khi bắt tay gom lan trong vườn vào làm khu tiêu bản cho khu bảo tồn lan em phát hiện ra rằng có rất là nhiều loài lan sưu tầm, chỉ có 1 vài giò đã không cánh mà bay mất.
Có vẻ là lâu này có ai đó rất chịu khó sưu tập, bảo tồn lan giống như mình.
Chỉ có điều mình vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt.
Còn họ thì...nhẹ nhàng, âm thầm sưu tập lại những gì mình đã sưu tập trong suốt 22 năm qua.
Vẫn biết khó mà bảo vệ được khi mình trồng rải trên cây rừng tự nhiên gần 2ha Troh Bư có.
Nhưng có điều... tệ quá, những cây lan sưu tầm có khi rất xấu xí, hoa tí xíu nhưng vẫn mất là sao?
Có nhiều bạn chơi lan nói với em rằng ... Troh Bư chỉ cần trúng được ít lan Var là huề vốn.
Nhưng đúng là trong rất nhiều tấn lan Troh Bư đã đưa về em chưa bao giờ có được 1 cây Var.
Hơi bị mất động lực ... vì giấc mộng của em là hơn 500 loại.

Nhưng cứ nhích qua nhích lại giữ cái mức 222 loài ...vì phải bù số đã mất thì hơi đau.
Em vừa qua phải rà lại danh mục lan Troh Bư có để có kế hoạch sưu tầm lại những loài lan đã mất.
Chả biết đến khi nào Châu lại về Hợp phố chứ nói gì chuyện 500 loài. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác