Hóa ra ... mình đang đi cực đúng hướng.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 135
  • Tổng lượt truy cập 10,265,829

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/05/2018, 04:03 pm

Hóa ra ... mình đang đi cực đúng hướng.
"Bảo tồn lan Troh Bư" ...Hóa ra đang đi cực đúng hướng.
Sau 23 năm, em đã có rừng cây, có lan ...để gọi "Bảo tồn lan Troh Bư" không ngượng miệng.
Nhiều loài lan Tây nguyên đã chọn vườn Troh Bư ...là nhà và chịu ở cùng em.
Em đã sưu tầm  lan rừng về ... chừng hơn 200 loại.
Với mức 10 ngàn giò lan rừng, Bảo tồn lan Troh Bư ... cũng đáng kể?
Tuy nhiên, với khách du ...vẫn thiếu thiếu thế nào.
Bởi em rải trên hàng ngàn cây rừng trong hơn 02 ha đất.
Và phần nhiều, muốn ngắm ... phải chịu ngỏng cổ cơ.
Ngày xưa ý, chăm lấy lan ... làm tiểu cảnh.
Nhưng nhỏ thôi ... để khách đứng chụp hình.
Ngày hôm nay ... em có "Chậu lan rừng to khủng".
Một tiểu cảnh to đùng ...đi dạo được bên trong.
Tất cả ... đểu, nó đến vì em bí.
Phải dồn lan khi mảng du lịch ... phải cho thuê.
Muốn bảo tồn bền vững... bắt buộc phải chuyển hướng.
Chọn một góc vườn xa... rào giậu nhốt em lan.
Ngày hôm kia... đi Kon Tum ghé thăm 2 vườn bạn.
Thật ngỡ ngàng khi thấy cách họ chăm.
Có lúc em ... phải thốt lên : "Thật không thể tin nổi".
Vườn trong phố, không cây rừng ... vẫn cứ như rừng lan.
Nó hay vì... rất giống mô hình em đang nghĩ.
Và rất hợp ... áp cho khu tiêu bản lan.
Hóa ra em đang đi cực đúng hướng.
Chỉ có điều ... cần một chút thời giannnnnnnnnn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác