Hạnh phúc trào dâng...

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1610
  • Tổng lượt truy cập 10,240,431

Fanpage facebook

Ngày đăng: 20/10/2018, 09:32 pm

Hạnh phúc trào dâng...
20 tháng 10 của năm nay ...Troh Bư lại thất thủ.
Chỉ có chụp cận cảnh... thì ảnh mới không bị dính người luôn.

Xin chúc mừng phía đối tác...  và cảm ơn sự ủng hộ của quý khách.
Ngày hôm nay ... đúng hạnh phúc trào dâng.
Ngày còn học cấp 3, em đã bắt đầu nung nấu ý định... sẽ xây dựng 1 khu du lịch ở Đắk Lắk.
Tại những dịp tết lúc ấy, ở Đắk Lắk chán òm... vì có mỗi điệp khúc: Mùng 1 đi chùa, mùng 2 đi chơi thác, mùng 3 đi đồi thông.
Ở Đắk Lắk lúc bấy giờ chả có chỗ đi chơi nào mà em lại chưa moi móc ... nhưng đúng là quá hiếm chỗ.
Ngay cả thác Gia long lúc đó còn hoang sơ, đi xe máy còn đang phải vất xe lội rừng 5 cây số ...em cũng nào có tha.
Sau hết học, đi làm có dịp đi Bình Quới hay nhà vườn Tiền giang ... càng thèm làm du lịch.
Lúc ấy cái mỹ từ "con gà đẻ trứng vàng" đang cực thịnh ... để chỉ dịch vụ du lịch nữa kia.
Tiếc cho Đắk Lắk mình, có cơ man chỗ đẹp nhưng chả ai quan tâm ...làm du lịch.
Em viết hàng đống bài gửi cho báo Đắk Lắk để lăng xê, cũng được đăng om xòm ...nhưng  vẫn không nhúc nhích gì hết trơn.
Thế là phải tự làm, tự tìm lấy cho mình ... tí đất làm du lịch.
Chỉ có vấn đề là gần như không có tiền nên làm ...từ rẫy thôi.
Thật may mắn... nàng Troh Bư thò mặt để cho em bắt gặp.
Dũng cảm bán 5 sào rẫy cà phê đẹp, đang thu hoạch để làm ...ai cũng bảo em khùng rồi hết trơn.
Rồi vất vả cả 20 năm ... mới tìm ra đối tác.
Thật may mắn như Trời se, đúng lúc em ốm đau.
Ngày hôm nay thật vui ... nên ôn lại  chuyện cũ.
Troh Bư khá ổn rồi... đúng hạnh phúc trào dâng.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác