Giá như ngày xưa em ...ham chơi hơn.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 594
  • Tổng lượt truy cập 10,152,352

Fanpage facebook

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:11 am

Giá như ngày xưa em ...ham chơi hơn.
Nói thế nghe ngược ngược ...nhưng chính xác câu chuyện là như thế.
Số là năm 2012, em quyết định chuyển hướng cho Troh Bư ...lấn sang làm Bảo tồn.
Mọi thứ đã có sẵn... hơn 15 năm làm Troh Bư rừng đã lên khá chuẩn.
Lan cũng đã đầy đầy ...vì là dân lâm nghiệp em rất có cơ hội sưu tầm lan.
Những ngày ấy, em chạy đua như ngựa ...với chuyện dọn đất rừng dọc các đường tỉnh lộ.
Chỉ qua cầu 14 thôi ...ngay đường nhựa đã là rừng.
Chạo ào cái đến nơi, dựng xe bên vệ đường ...nhặt qua quýt là về đủ gắn mỏi.
Tại gắn lên cây rừng khổ...nhưng em chả có tiền để làm giàn và mua chậu đất nung.
Chỉ riêng tiền đổ xăng đi rừng cho xế điếc cũng đã phải suy nghĩ.
Vườn em cách Ban mê hơn 10km, đi về...nửa lít xăng.
Chính vì thế không phải tuần nào cũng đi được.
Lại còn vướng chăm cà phê, cây ăn trái ... sau này mệt bỏ luôn.
Cũng tại vì khó khăn, chăm vườn không tới nơi... nên cây rừng lấn át.
Giờ trong vườn Troh Bư ... phải soi kỹ mới thấy cây cà phê và trái cây.
Rồi 2011, các dự án chuyển rừng nghèo Ea Súp.
Lại cơ hội cho em ...đi nhặt thoải mái lan.
Nên em làm cái Bảo tồn lan Troh Bư ...khá nhanh chóng.
Hơi tiếc là, em nghĩ quẩn linh tinh.
Thứ nhất là: nghĩ Bảo tồn lan rừng khộp ở Troh Bư ...không cần thiết.
Vì đã có vườn quốc gia Yok Đôn rộng 115.000 ha.
Thứ 2 là: em muốn vườn Troh Bư phát triển thật bền vững.
Nên mải mê ...theo làm cái du lịch ở Troh Bư.
Cuối cùng thì ...sức chả đủ đeo một lúc 2 mục đích.
Cái nào cũng dở òm ... du lịch phải cho thuê.
Quay lại nguyện toàn tâm Bảo tồn lan thì cơ hội đã mất.
Giờ thêm cái chân đau ... hễ muốn thêm số lượng phải mua.
Mà lan rừng ...bây giờ thì quá mắc.
Troh Bư đành ...trông vào vốn lan xưa.
Ông trời đểu ...không cho em được hết.
Nên gieo hạt tự nhiên hoài mà chả mấy lan con.
Cắt, tách nhân ...thì bao giờ cho khắp.
Cả chục ngàn cây rừng trong Troh Bư ...vẫn còn vắng bóng lan.
Để bây giờ mỗi lúc nhớ ...lại tiếc.
Nếu ngày xưa ham chơi ...đã tốt cho em lannnnnnn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác