Em hiểu rồi muốn ngon lành cành đào, thì bắt buộc em phải ... xây dựng Troh Bư Botanic Garden trở thành thánh địa của lan rừng Việt Nam.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2420
  • Tổng lượt truy cập 10,232,445

Fanpage facebook

Ngày đăng: 03/02/2019, 12:18 am

Em hiểu rồi muốn ngon lành cành đào, thì bắt buộc em phải ... xây dựng Troh Bư Botanic Garden trở thành thánh địa của lan rừng Việt Nam.

Em hiểu rồi muốn ngon lành cành đào, thì bắt buộc em phải ... xây dựng Troh Bư Botanic Garden trở thành thánh địa của lan rừng Việt Nam.
Chân lý này có vẻ không mới nhỉ ... vì hình như em nhiều lần nghĩ về nó.
Nhưng trong những lay hoay, nó đến rồi nó đi ... chả cần hỏi ý em.
Chính vì vậy mới mấy ngày gần đây, em đã dám trích lại tiền cho thuê ít ỏi ...để thuê 2 sào đất của bên nhà hàng xóm.
Nếu không phải muốn mở rộng lại vùng lõi bảo tồn lan  Troh Bư ... thì em thuê làm gì?
Phàm làm Bảo tồn lan, không hễ cứ ở vườn Troh Bư - TrohBư Botanic Garden ... mà đâu cũng đều khó.
Chỉ có điều ngày xưa em làm được, vì dám nghĩ đúng lúc ... lan rừng còn hơi nhiều.
Chỉ tại em còn trồng chưa được tốt, chưa ra được lắm hoa và cũng chưa có được ... những hình ảnh hòanh tráng.
Thế cho nên vẫn còn ít người biết, không ai muốn ủng hộ ... cũng là lẽ thường tình.
Em hiểu rồi Em hiểu ra rồi,  muốn ngon lành cành đào... thì không có đường nào khác.
TrohBư Botanic Garden, bắt buộc phải chuyển mình ... nhanh bắt tay xây dựng để trở thành một thánh địa có thật của lan rừng Việt Nam.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác