Em có một ước mơ!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2314
  • Tổng lượt truy cập 10,248,262

Fanpage facebook

Ngày đăng: 08/04/2018, 10:23 pm

Em có một ước mơ!
Dạ đúng là... em đang có một giấc mơ.
Nó màu đỏ, rất rõ ràng và có tên chính xác ...là hoa lan Phượng vĩ.
Dù không phải là loài lan bản địa Buôn Đôn... hay ít ra là do em nghĩ vậy?
Em chưa nghe, chưa thấy ở trong vùng ...có lan mọc tự nhiên.
Loài lan này hoa tuyệt đẹp, dễ trồng, dễ nhân giống.
Tất cả đã trở nên dễ dàng ...khi mới vừa làm bảo tồn em được một bạn ở Thái nguyên tặng hẳn một thùng to.
Thấy trồng dễ... nên sau đó em tích cực phát triển.
Và từng mơ ...về một hàng rào lan nở đỏ những dịp tháng tư về.
Thời gian rồi, hơi tiếc vì hàng rào lan bị dỡ.
Phải chuyển chỗ, làm lại... nên mất tiếp thêm một ít thời gian.
Nhưng bù lại, ngoài hàng rào mới làm, nay em còn ...2 ụ Phượng vĩ nữa.
Chia từ số dỡ ra ở hàng rào ... và quan trọng là chúng lên cực tốt.
Và số lan Phượng vĩ em trồng rải, cũng đã mọc tự nhiên ở nhiều góc của Troh Bư.
Tuy...tong teo vì mùa khô ít tưới nhưng vẫn rất sức sống.
Bởi lẽ trong tự nhiên chúng vốn thế ...nếu mọc vùng đá khô.
Chúng có lẽ đang là nguồn cảm hứng lớn nhất mà em có.
Khiến em tin lan có thể trồng tự nhiên, rải khắp ...mọi ngóc ngách vườn Troh Bư.
Cả trên cây, trên đá và trên đất...
Nên bây giờ, em ưu tiên trước mắt ...lập cái khu ươm cây để nhân giống loài lan này.
Sắp tới đây, mùa mưa tới... em tập trung bứng nhổ cây để tiếp tục gây rừng,  tạo sinh cảnh.
Đợi một ngày, đủ sức ...nhân dần ra để loài lan Phượng vĩ có mặt khắp Troh Bư.
Chỉ có điều phải đợi ... vì nhân giống kiểu này cũng lâu lắm.
Và sợ là... chúng mà sớm ra hoa thì cũng khổ em luôn.
Chắc lúc ấy, mỗi cái công ...đi ngắt nụ cũng đã lắm.
Nhưng chả sao, em chịu được... nên vẫn mơ về một ngày lan Phượng vĩ được phép nở đỏ rực bảo tồn lan Troh Bư. Hihi!


Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác