Tháng 6 này ...đúng là vườn Troh Bư nhà mình ...bùng nổ về lan
Từ đầu tháng đến giờ mình tha về có mà nhiều lan ối ý
Hôm rồi ...thêm hai chục kí lan phượng vĩ, và một đống linh tính nữa
Cả ngày thứ 7, gắn không kịp, phải treo lên, để tạm đó ...những tưởng đã ớn lan rồi Chủ nhật...bận tíu tít nhưng có việc nên không thể không vào vườn Mình định bụng ...đổi gió, đi mua ít dây leo cho leo lên hàng rào b40 vườn lan cho đẹp Có ít nhất là ...hai loại dây leo cực dễ thương mà mình rất muốn trồng Cơ mà...đểu thế, chỗ bán nó với chỗ bán lan ...gần xịt Mình đã cố tình... đi ne né khi vào cổng Vậy mà mấy bà bán lan ...tài thật, vẫn ....thấy và hét toáng lên: Có lấy lan không? Có lan đoản kiếm mà anh bảo thích nàyyyy. Mình ghé vào...ối zời ơi ...10 ký lan đoản kiếm đẹp như là mơ ý
Mình ...quên tuột cái Dự án trồng dây leo, vét sạch ví...mua đươc đúng ...1 nửa số lan Nhìn số còn lại...hơi tiếc....và buồn cười thật...vì mấy bà bán lan ...cũng tiếc Cứ năn nỉ...bán nợ cho mình, còn mình ...hãi vì nợ bên chỗ bán lan kia ...hai chai có lẻ vài xị rồi Mình xưa giờ chưa mua nợ bên này bao giờ, vì mấy tội chị ý ít vốn, còn bên kia có mà ...tha hồ nhé Nhưng hôm nay ....mấy bả năn nỉ nhiệt tình quá, bảo nếu cần ...cho nợ cả tháng luôn. Hihi. Còn bảo...nói vậy chứ, nửa tháng sau là anh trả chắc luôn Mình tròn mắt, sao thế...và đúng là...mình sao mà ngốc thế Ý họ bảo là...chừng đó ngày là mình ...lại lãnh lươngggggg. Hihi Thế là lần này...nợ nần chồng chất rồi Nhưng cơ mà mình đã hứa...gặp đoản kiếm thì không thể không mua mà. Đúng là ...cái nghiệp ý Và tại cũng là do...trời xui, đất khiến thôi. Hihi
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook