Đừng ... kì vọng vào em.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 5343
  • Tổng lượt truy cập 10,151,047

Fanpage facebook

Ngày đăng: 16/10/2017, 03:37 pm

Đừng ... kì vọng vào em.
Xin đừng quá kì vọng vào em.
Thời gian gần đây... có lẽ là thời gian em trăn trở nhiều nhất với hai trong 3 dự án vườn Troh bư đeo đuổi.
Loại trừ được nhõn mảng vườn thực vật em hài lòng vì chả phải động đậy tay chân gì nữa... ở Troh bư, cây cỏ vẫn như rừng.
Còn hai trong 3 cái dự án kia, là khu bảo tồn lan và cái vườn muôn hoa thì vẫn còn phải đau đầu suy nghĩ lắm.
Em... vốn không muốn đẽo cày giữa đường nhưng cái số em nó thế.
Hai cái dự án to đùng đoàng như thế, biết giấu vào đâu được... nhất là khi em bắt buộc phải kết hợp làm du lịch mới có thể nuôi dưỡng chúng lớn lên.
Chưa kể ngoài ra khoe cũng có cái vui... chứ lủi thủi làm một mình chẳng ai biết thì cũng dễ stress lắm.
Chính vì vậy, em cứ phải vui, buồn lẫn văn lộn vì người thích thì khen mà người không thích thì chê...
Rồi em ...cũng tự lên đồng, vì thực ra chính bản thân em cũng đòi hỏi cao lắm lắm.
Ngày nghỉ tuần vừa rồi, vào Troh bư... em lại có cơ hội nghĩ về mình.
Đã nhiều lần em quyết tâm... sống chậm lại nhưng sau đó lại quên, muốn thúc đẩy công việc mau tới đích.
Để sau đó hụt hơi, lại mệt mỏi suy nghĩ  rồi lại ...như thế hoài.
Lần này không biết có phải như thế không... thêm một lần hô quyết tâm rồi để  đó?
Em xác định em rồi, mình cơ bản không có sức nhưng lại thích mèo nhỏ bắt chuột to.
Em làm cái khu bảo tồn lan và cái vườn muôn hoa ...em thấy đến như thế là có thể chấp nhận được.
Lan thì chả bao giờ phun thuốc, hoa thì chớ hề biết đến phân bón, tòan thả cho tự nhiên lo, cỏ nhiều khi còn không làm, để thoải mái mọc thì mơ ước cao siêu làm cái gì nhỉ?
Bản tính em như thế, sức, lực em như thế... thì kết quả chỉ có thế.
Em ... đang tập tự hài lòng với những gì mình có, mọi người ơi xin hãy giúp em nhé...Xin đừng kì vọng quá vào em.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác