Đi một ngày đàng ... học một sàng khôn.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3824
  • Tổng lượt truy cập 10,292,523

Fanpage facebook

Ngày đăng: 06/01/2019, 09:09 pm

Đi một ngày đàng ... học một sàng khôn.

Dư vậy là em, đã kết thúc hoàn toàn xong ...cái chuyến đi Bảo Lộc xem triển lãm hoa lan.
Đúng là xứng đáng mệt ... vì đi như ăn cướp ấy.
Dù đã đăng ký chắc nịch,đi với đoàn Dăk Lăk...nhưng lại phải lếch thếch chạy theo sau.
Vì hôm qua dù đúng là thứ 7, nhưng trúng ngày đi làm bù ... nên hết giờ em mới di chuyển được.
Tối ngủ lại Dak Nông nhà chú em nhậu xuyên đêm, sáng vừa có 4h ...đã phải dậy đi sớm và đến trưa thì phải về.
Đi như ăn cướp vậy, nhưng mở mang... được bao điều mới lạ.
Công nhận đất Lâm Đồng, chuẩn là đất dành cho lan ...nên hàng lai hay rừng đều cực đẹp.
Người chơi lan cao thủ ở đây cực kì đông, làm em phục ... đúng là sát đất luôn.
Bỏ bê Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Trohbu Botanic Garden những 2 ngày... em khá là xót ruột nhưng mà công nhận đáng.
Sẽ có nhiều kinh nghiệm thật quý giá, thu nhặt được nhờ chuyến đi ... sẽ được triển khai trong Troh Bư của tương lai. Hihi.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác