Đauuuuu

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 8053
  • Tổng lượt truy cập 10,280,660

Fanpage facebook

Ngày đăng: 11/11/2013, 09:58 pm

Mới sáng sớm nay hí hửng ...lần đầu tải từ di động lên FB tấm hình được chọn là chuyến xe lan mới chở vào vườn hôm thứ 7 ngày 9/11 vừa rồi

Vậy mà ...đúng là niềm vui dài chẳng tày gang, chỉ sau nhõn có tối thứ 7 cộng thêm ngày Chủ nhật mà 13 chậu đã lặng lẽ ra đi...làm đẹp nhà người khác
Đau thật đấy, thà như vườn bỏ hoang còn có lý, đằng này ngay sân nhà có người ở trông nom có rào giậu đàng hoàng mà còn mất với số lượng một người vác kềnh càng vì ...kèm cả chậu lẫn quang treo.
Lâu nay mình vẫn chấp nhận ...mất vì mình rải lan ra cả khu vườn rộng đến 02 ha nên khó lòng bảo vệ cho xuể được
Cơ mà tức nhất là cứ ...không mất sớm đi cho đỡ tiếc, cứ đợi gắn lên được vài năm khi cây đã hồi phục, ra hoa sung mãn, nảy sinh tình cảm rồi mới bị trộm
Những lần ấy, nhìn đám rễ lan còn lại bám trên cây mà nghe không khác như ...ai dem dao cứa vào thân thể mình

Lần này...đau khổ là mình quyết định bổ sung ít Den rô lan lai, định làm đẹp khu nhà quản gia để khách vào khu bảo tồn chơi có chỗ ngắm hoa lan nở quanh năm
Dù may mắn tuyển được hàng thanh lý nhưng...cũng gây cho mình một số tổng thiệt hại kha khá
Và mất một lúc, ngay khi mới đem vào treo xong cả một tiểu đội chậu cây thì đúng là quá đáng
Một mất mười ngờ, rõ ràng mất kiểu này thì không thể đổ cho khách du

Không lần lữa được nữa rồi... mình phải thực hiện kế họach đóng cửa vườn ...thu phí khách vào thăm để trả lương người bảo vệ lan thôi

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác