Đậu phụng...đường?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 881
  • Tổng lượt truy cập 10,152,639

Fanpage facebook

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:19 am

Đậu phụng...đường?
Không biết có khi nào em đang ...Đậu phụng đường?
Chắc là vậy... bởi nếu đi đúng hướng thì đâu có suốt ngày băn khoăn thế.
Bảo tồn lan nền tảng là đã có ... mà lúc nào cũng băn khoăn là làm sao.
Có phải vì ...chưa có nhiều lan con mọc tự nhiên như trong rừng thực thụ?
Có phải vì ...chưa có nhiều hoa nở để khách yêu lan luôn phải mỏi cổ tìm?
Hay có phải ...vì vẫn còn làm đi rồi làm lại.
Đã 3 lần dời lan quy mô lớn rồi ... mỗi lần lại làm em tụt hậu mất cả năm.
Em có lẽ đã sai khi đẽo cày giữa đường và hay bị dao động.
Lan ngày xưa em gắn ...toàn chót vót trên ngọn các cây rừng.
Mà hồi đó ít cây to, giờ thì vô số kể.
Thế mà nay em toàn dồn cục lại làm các tiểu cảnh rồi trồng chậu, nghĩ cho đẹp ...rồi phải mất công chăm.
Nay thấy rõ rồi nhỉ, lan trên cây vẫn thường là rất chuẩn.
Tự thích nghi theo tự nhiên nên có xấu một tí nhưng ít phải lo.
Em sai nữa khi theo số lượng hơn là theo chất lượng.
Đáng ra em tăng loài, mỗi loài vài ba cây ...gắn hết lên cây sống thế là Ok luôn.
Đằng này em cứ mê man... muốn loài nào cũng phải cả quần thể.
Chỉ có điều là em tiếccccccc, như lúc các Dự án cao su đang triển khai ...không thuê người đi nhặt thì cũng tiếc.
Hay lan rẻ hơn rau mà không mua, để Hà Nội, Sài Gòn mua về hết ...chắc cũng ứ ngủ được.
Và ...Có cho em lựa chọn lại, chắc em cũng vẫn lựa chọn như ngày xưa.
Thôi thì ...cái đã qua là cái ta không thể thay đổi.
Cái sắp tới cũng chả biết ...vì mình có tự được quyết đâu.
Mình hãy cố làm những gì hôm nay ...sức mình dễ làm được.
Hãy nhớ là: Troh Bư kia đã phải mất 20 năm mới khẳng định được mình đúng... thì và ba năm làm cái bảo tồn lan có đủ để chứng minh mình đã bị lạc đường đâu . Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác