Cứ được chơi với em ... thế cũng đã vui rồi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 176
  • Tổng lượt truy cập 10,151,934

Fanpage facebook

Ngày đăng: 17/05/2019, 09:07 am

Cứ được chơi với em ... thế cũng đã vui rồi.

Nhiều người vẫn băn khoăn, chuyện bảo tồn lan rừng Việt Nam ở trong vườn Troh Bư Buôn Đôn- Trohbư Botanic Garden ... khó khăn vất vả vậy mắc chi làm cho mệt.
Rồi câu chuyện mất lan cứ diễn ra dài dài ... như thế có nản không.
Rất là nhiều câu hỏi, đúng em ... không thể trả lời được.
Bởi ngay chính cả em ... cũng không hiểu nổi em.
Ở nhà em Troh Bư 2, cũng vườn rộng hoa nhiều ... đang làm không hết việc.
Troh Bư 1 giờ cũng coi như xong, khi cho thuê làm du lịch đã đông khách ... em chả có việc làm.
Còn với lan, có ai cần hay bắt em ... làm bảo tồn đâu nhỉ.
Nhiều người còn chủ tâm,  vào Troh Bư để lấy lan ... để chung tay bảo tồn.
Em thật ra, đã làm xong cho Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư Buôn Đôn- Trohbư Botanic Garden... hết cái phần nền tảng.
Giờ chỉ cần để tự nhiên chăm thêm mươi năm, cố giữ được phân nửa lan bố mẹ để nhân giống ... cũng sẽ thành công mà.
Vậy mà em vẫn đều đặn, 2 ngày nghỉ cuối tuần vào Troh Bư... làm quần quật.
Để rồi khách vẫn chê ...vẫn chả ai giúp làm cùng.
Thôi có lẽ, là do số... do đam mê nó vận.
Cứ được chơi với em lan như thế này là cũng đủ vui rồi... chuyện sau này tính sau.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác