Còn ... tha hồ thứ để làm. Hihi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 12664
  • Tổng lượt truy cập 10,285,272

Fanpage facebook

Ngày đăng: 31/08/2018, 03:21 pm

Còn ... tha hồ thứ để làm. Hihi!
Với mục tiêu Botanic Garden ...Công nhận là còn tha hồ thứ để làm.
Em cứ tự hay ru mình ngủ, là xong hết béng cả rồi ... để mình có thể được nghỉ ngơi cho đỡ mỏi.
Mà có thể cũng đúng mà, vì sau hơn 23 năm ... Troh Bư đã trở lại thành rừng?
Cây cối đã tốt um, thảm thực bì cũng đã kín.
Phong lan xem xém xong ... với khoảng 200 loài và hơn khoảng 10 ngàn giò.
Những con số khá đẹp, cho một Botanic Garden tư nhân như Troh Bư rồi nhỉ.
Hoa cũng nhiều cơ man, để em dám treo biển vườn Muôn hoa lên cao ... mà không mấy áy náy rồi kia mà.
Giờ chỉ có khó nghĩ, cái tên vườn Muôn hoa hay Bảo tồn lan Troh Bư ... thích hợp với cái nghĩa của cụm từ Botanic Garden nhất.
Vườn Bách thảo Hà Nội cũng là Botanic Garden ... chỉ cần với hơn 100 loài thân gỗ thôi.
Trohbư Botanic Garden, may mắn vì bé nhỏ nhưng bù lại ... cũng có được một cái bảo tồn lan để làm niềm tự hào riêng có.
Muôn hoa thì dễ òm ... chỉ cần có ít tiền sẽ sưu tập đủ một ngàn cái loại hoa.
Đùa thế thôi, không quan trọng ... cái tên nào cũng thấy đáng yêu hết.
Nó thể hiện cho mục đích hướng tới của khu vườn ... và cho mọi người dễ có thể hình dung.
Chuyện ở chỗ là, việc làm còn đang nhiều ... chả bao giờ làm hết.
Sẽ có cực nhiều cái tỉ mẩn ... như đặt 1 cục đá nhỏ hay trồng lại 1 cái cây.
Bởi Troh Bư, là khu rừng tái tạo ... từ một vùng đất chết.
Mà mong mốn của em là ... nó phải thật tự nhiên.
Sẽ khó có thời gian ... để cho em được lười biếng.
Vấn đề bây giờ là, đừng bao giờ vì thế ... mà ép mình lắm lắm. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác