Chả có ai ... giống mình?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1304
  • Tổng lượt truy cập 10,153,063

Fanpage facebook

Ngày đăng: 16/01/2019, 03:47 pm

Chả có ai ... giống mình?

Chắc chắn là thế rồi, chả có ai ... có thể giống như mình.
Mấy ngày qua, lên cả ruột với cái vụ trang web vuontrohbu.com bị nhà cung cấp thu hồi...dừng hoạt động.
Bị nhắc nhở đã lâu, mà cứ quên đóng hoài ... tiền duy trì tên miền và thuê Web.
Thì cũng tại em cơ vườn đã cho thuê làm du lịch, có ai bắt buộc đâu mà cứ mãi mãi muốn ... duy trì mấy trang PR dở hơi này.
Nhưng công bằng mà nói, ngay năm đầu cho thuê ... em cũng chuyển giao rồi và bên thuê cũng đã nhận.
Nhưng do họ không có thời gian và người có tâm huyết để quan tâm, nên các trang bị bỏ bê... thông tin mất sạch bách.
Làm em phải cậy cục bên phiá nhà cung cấp, vất vả mãi mới khôi phục xong dữ liệu ... rồi quay lại tự gồng trả tiền phí để giữ nó sống còn.
Tiếc lắm chứ, vì trang rất dễ tìm bằng Google ... do có cả một kho thông tin đồ sộ.
Hiện tổng cộng đã 4 triệu hơn lượt người xem và hơn 2 ngàn lượt xem mới mỗi ngày ... không phải chuyện đơn giản.
Và ngay cả cái Dự án bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư ... Trohbu Botanic Garden của nhà em cũng vậy nữa.
Khi cho thuê vườn xong, em đặt hết tin tưởng và giao luôn tuốt tuột từ chăm đến bảo vệ ... để đối tác tự lo.
Chỉ có điều, khác cách nghĩ cách làm đúng khó thật ... họ không thấy bảo tồn lan Troh Bư đem lại nhiều lợi ích.
Nên phá bỏ rào vùng lõi và luôn hệ thống tưới ... khiến nó giờ tàn hoang.
Làm em xót, em đau ... phải nhận góc bên vườn Muôn hoa để làm vùng lõi mới.
Chỉ có làm như vậy, mới có thể còn giữ sống sót được ... bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Trohbu Botanic Garden ngày hôm nay.
Nhưng chắc là khó rồi ... không thể rào giậu nguyên khu này để bảo tồn lan rừng của toàn vùng Troh Bư được.
Em vừa mới phải thuê, thêm 02 sào đất nhà hàng xóm ... để mở rộng vùng lõi bảo tồn lan.
Trohbu Botanic Garden của nhà em ...không có lan coi như mất ý nghĩa.
Thế cho nên ... đành phải làm tất tật những chuyện chả ai làm.
Nhìn đi, nhìn kỹ lại, chả có ai, giống kiểu mình hết cả.
Nhưng biết sao bây giờ ... như thế ... mới là em?

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác