Tái sinh lan từ hạt... không dễ như mình tưởng

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 14267
  • Tổng lượt truy cập 10,286,875

Fanpage facebook

  • Tái sinh lan từ hạt... không dễ như mình tưởng

Ngày đăng: 26/05/2017, 03:08 pm
Lượt xem: 1295

Tái sinh lan từ hạt... không dễ như mình tưởng.
Hai mươi mốt năm làm TrohBư Botanic Garden và hơn 5 năm phát triển khu bảo tồn lan trong  TrohBư, có lẽ đến nay mình phải ngậm ngùi công nhận vậy.

Vẫn biết là lan gieo hạt thật khó vì dù mỗi quả có đến hàng triệu hạt lan nhưng để nẩy được mầm thành cây lan phải có nấm cộng sinh và dù có may mắn lên cây thì đến trưởng thành cũng chỉ được lác đác lan.
Mình đã tưởng bở, vui thầm khi sau hơn mười năm làm vườn  TrohBư, lan con đã xuất hiện từ những giò lan đầu tiên mình lấy về từ những chuyến đi công tác.

Thậm chí hăm hở quá, mình còn gọi ầm lên là khu bảo tồn lan trong TrohBư sau khi có khách vào chơi cho ý tưởng lớn lao này. 
Vậy mà gần 10 năm nữa trôi qua, số lan con trong khu bảo tồn lan TrohBư vẫn là chuyện hiếm gặp. 
Ông trời già đã bỏ quên TrohBư rồi chăng, khi không quên bẵng một thời gian dài, không làm tiếp nhiệm vụ của tự nhiên?

Mình đã rất cố gắng, thậm chí ... quá cố gắng trong việc xây dựng, duy trì và phát triển  khu bảo tồn lan TrohBư.
Nhưng ... cái việc của tự nhiên này thì mình chịu, mình đã mày mò lục tung cái mạng internet lên nhiều lần rồi mà vẫn không thấy thông tin nào giúp được mình. Huhu!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác