Niềm vui nho nhỏ

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1087
  • Tổng lượt truy cập 10,319,683

Fanpage facebook

  • Niềm vui nho nhỏ

Ngày đăng: 08/05/2015, 04:24 pm
Lượt xem: 1535

Niềm vui nho nhỏ (Thư mục Nhật ký vườn Troh Bư)

Mình thực sự rất vui khi trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 vừa rồi mình gặp hai người khách ấn tượng. Một cô bé..hơi nhớn tí ngồi canh kì được xoong cá bống kho tiêu yêu cầu làm thêm để đem về Sài Gòn làm quà cho Bố mẹ. Một cậu bé ...nhỏ nhỏ thật, khoanh tay hỏi mẹ với giọng điệu rất nghiêm trang rằng ...Nhà mình có thể ngủ lại đây tối nay không.
Thực sự là dù đã tạm ổn trong việc xây dựng khu vườn  mơ ước nhưng trong việc khai thác du lịch thì mình còn đang rất khó khăn. Troh Bư còn quá nhiều người biết tới và...quá xa để người Buôn Ma Thuột cố gắng đến một lần cho biết. Nó vẫn cứ như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy, ngày lễ thì tấp nập một chút còn ngày thường khách vắng hoe. Có lẽ chính vì vậy, niềm vui nho nhỏ trên đã giúp ích mình rất nhiều để trụ vững khi mà càng ngày các thành viên trong gia đình mình càng một ít tin tưởng hơn vào thành công của nó. Mình đã rất mong năm 2015 đến...vì tưởng chừng sẽ bớt khó khăn hơn nhưng đã gần hết nửa năm rồi khó khăn chỉ thấy thêm chồng chất. Mình đã cố gắng vì luôn cảm gíac thành công chỉ còn cách...một gang ...nhưng mà mãi không với tới đượcccccccc. huhu

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác