Nghĩ ra rồi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3127
  • Tổng lượt truy cập 10,154,886

Fanpage facebook

  • Nghĩ ra rồi.

Ngày đăng: 05/06/2019, 04:04 pm
Lượt xem: 1073

Nghĩ ra rồi.

Nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi như vậy là em đã ... nghĩ thông rồi.
Thời gian qua em đúng muốn đau đầu luôn với cái vụ, trám sao cho thật nhanh ... cái hàng rào của khu tiêu bản trong Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Buôn Đôn - Trohbư Botanic Garden.
Tưởng dễ mà hổng dễ, cái hàng rào dài trên 100 mét... cao 3 mét và có những 2 mặt.
Lan gắn lên trên đó, không phải lan gì gắn cũng sống ... mà phải chọn loài.
Và thật hay ho là ... lan Kiếm cũng dễ sống.
Em đã gắn thử 2 năm rồi ... có khi còn tốt luôn.
Mọi người sẽ bảo em, Bảo tồn lan ... mà sao chơi kì vậy.
Nói thật nha, hiếm còn thân cây trống ... để có chỗ gắn rồi.
Gắn bên ngoài hàng rào thì thôi, cho em xin ... lan đẹp trộm lấy hết.
Giờ phải co, phải cụm... để giữ cho mai sau.
Cái mục tiêu đầu tiên, cố giữ giống ... và dần dần nhân giống.
Làm khu tiêu bản, sao cho thật là đẹp ... như một tiểu cảnh lan.
Để có chỗ mà vui ... những khi mình vất vả.
Để có cái đua chen, để thi thố ... với đời.
Em không thể đem lan đi tham gia ...các cuộc thi lan được.
Vì tất cả đều gắn chết, trên cây ... trên bờ rào.
Nhưng em thề, em đảm bảo ... ngày mai hậu.
Khu tiêu bản lan bảo tồn, rồi sẽ giống... Thánh địa lan. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác