May quá...còn trận mưa

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1073
  • Tổng lượt truy cập 10,231,098

Fanpage facebook

  • May quá...còn trận mưa

Ngày đăng: 02/11/2016, 02:19 pm
Lượt xem: 1316

Sáng hôm nay... mưa thật đã.
Những tưởng đã thấy lại những cơn mưa dầm tây nguyên xưa.
Cơ mà không, đến trưa nay mưa đã tạnh và nắng lại lên mới đau chứ.
Tuy nhiên, may quá như thế ...vẫn còn may vì năm ngoái đến chừng này đã phải lo tưới vườn sốt vó rồi.
Giờ ...lại y như thế, mình đang lo rất là lo cho cái tiểu dự án vườn muôn hoa của Trohbư. 
Dự án này đúng ra chính là do bên liên doanh khởi xướng.
Với ý tưởng cả một khu đồi trồng bát ngát hoa sim, mua, hướng dương, Zi nha  và cúc chuồn.
Mùa mưa năm ngóai,  tất cả đều khoe sắc và mình...đúng phải nể và khoái.
Chỉ có điều, mùa khô đến quá sớm khiến vườn hoa chỉ rực rỡ cỡ nửa tháng trong khi công tưới và chăm sóc  khiến nhà đầu tư phải oải và bỏ luôn.
Tiếc cho một ý tưởng quá hay  quá là đẹp cho Trohbư, năm nay mình đã vận động hết sức để dự án tái khởi động lại.
Mình cũng đã chủ động đề nghị đổi thiết kế và xây dựng một phương án ít tốn của, tốn công hơn... là bứng gom ngay cây hoa lôm côm có sẵn,  tập trung về đây, biến chúng thành một cái vườn muôn hoa.
Bốn tháng mưa ngắn ngủi...tất cả đã cơ bản nên hình, nên dáng.
Chỉ có điều...toàn là cây mới bứng nên chừng đó thời gian chưa đủ để sống khỏe.
Mùa khô lại đã đang dọa đến... và mình hốt hoảng lo vườn muôn hoa lại một lần nữa bị bỏ rơi. Huhu!
Hôm nay, mưa lại ngon rồi, với đà này vườn sẽ tự cầm cự thoải mái cả ...một tuần sau đó nữa.
Tạ ơn trời, may quá Ban mê hôm nay vẫn còn mưaaaaaaaa.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác