Không thể làm được gì... thì viết thôi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1404
  • Tổng lượt truy cập 10,153,163

Fanpage facebook

  • Không thể làm được gì... thì viết thôi.

Ngày đăng: 12/03/2018, 02:54 pm
Lượt xem: 936

Không thể làm được gì... thì viết thôi.
Cái này có lẽ cũng giống như ... cờ bí thì dí tốt vậy.
Biết có thể ... mất cả chốt vô ích nhưng không thể dừng thời gian trôi được.
Đó có lẽ chính là cái tâm trạng của em thời gian qua với cái vụ bảo tồn lan Troh Bư.
Dù hay rất AQ hay ...Con cáo và chùm nho trong truyện ngụ ngôn Aesop.
Nhưng tựu trung lại là ...em vẫn rất là bí, là lẩn quẩn trong chuyện làm bảo tồn lan Troh Bư.
Có quá nhiều cái cần phải làm ...nhưng không thể nào làm dù rất muốn.
Có nhiều cái sẽ hối tiếc nếu bây giờ không làm ...vì bảo tồn lan rất cần đến thời gian.
Loáng đó thôi, em đã làm bảo tồn lan Troh Bư  mất 6 năm ...và trong đó bao nhiêu cơ hội bị vuột mất.
Tự khen mình là đã làm được rất nhiều ... nhưng kì thực còn nhiều cái cần phải làm.
Bảo tồn lan Troh Bư không chỉ nhờ 6 năm treo bảng tên.
Mà là phải ...cả chặng đường Troh Bư đã từng đi hơn 20 năm mới được vậy.
Khó rất khó bởi vì ...cái quái gì cũng cần vốn.
Đã không làm thì thôi, còn đã làm phải tới chốn tới nơi.
Mục tiêu của bảo tồn lan Troh Bư ... sẽ là một quần thể lan tự nhiên rộng 2 ha với 500 loài giống.
100 ngàn cá thể lan bố mẹ chắc mới đủ phủ kín hết khu rừng.
Bảo tồn lan Troh Bư phải chăm, phải giữ được môi trường thuận lợi nhất.
Để hoa lan Tây nguyên...tất cả đều có thể chọn làm nhà.
Sẽ phải sưu tập cơ bản đủ các loài lan Tây nguyên có.
Sẽ phải lấy chính lan làm nền, chứ không phải ...ngàn loại hoa linh tinh.
Bảo tồn lan Troh Bư như thế, có nghĩa là ...phải thật là ra dáng.
Để những ai yêu hay không yêu lan cũng phải thấy tự hào ...Lan Việt Nam.
Em vẫn nghĩ... rồi em sẽ làm được.
Thực sự thì...em không nghĩ nó khó hơn 23 năm em làm cái Troh Bư.
Chỉ có điều... tất, tất cả còn đang mịt mù lắm.
46 tuổi rồi...không còn trẻ để mộng mơ.
Em còn phải khẳng định với gia đình, bạn bè... những gì em đang làm, không phải là vứt tiền vào vũ trụ.
Em không thể nào dừng, chỉ trông đợi có đổi thay.
Không thể làm được gì... thì viết vậy.
Bảo tồn lan Troh Bư như thế có nghĩa là: Vẫn đang còn ...động đậy. Hihi!









Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác