Không thể ... cứ tự hoài trách mình.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1764
  • Tổng lượt truy cập 10,231,789

Fanpage facebook

  • Không thể ... cứ tự hoài trách mình.

Ngày đăng: 25/01/2019, 02:57 pm
Lượt xem: 973

Không thể ... cứ tự hoài trách mình.

Trên cả chặng đường dài làm cái bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Trohbu Botanic Garden, em luôn hay tự trách mình ... lãng phí nhiều cơ hội.
Như giá lan ngày xưa rẻ thôi rồi, còn được thoải mua nợ ... thì kiên quyết không mua.
Đi nợ tiền vật liệu xây mấy ngôi nhà to, kiểu biệt thự của Pháp ở Buôn Ma Thuột xưa ... lăm le làm du lịch.
Giờ khi cho thuê rồi, thấy bên phía đối tác gần không sử dụng ... thấy xuống cấp mà thương.
Rồi lúc đó tự đi nhặt phong lan, trên những cánh rừng các dự án khai hoang một ngày đi ... gắn mấy tuần chưa hết.
Rồi thì chỉ cần thuê công gom, cũng tha hồ cứu hộ lan... cần quái bán mua gì.
Rồi lúc đó, lan đem về quá nhiều ...không gắn kịp ra đi cũng hơi lắm.
Rồi không lo rào giậu ... lan trộm lấy thấy đau luôn.
Không thể hoài trách mình, em nghĩ ... đã đến lúc không thế được.
Vì em đã căng ra, như dây đàn sắp đứt  ... rồi giờ còn bệnh đau.
Tiền không có, sức không có ... thời gian rảnh cũng thiếu thốn.
Nên em thường hay chơi bài ... theo nước chảy bèo trôi.
Thế mà hóa ra may... hình như Trời cũng giúp.
Em cầm cự được không những du lịch vườn Troh Bư đến tận lúc có người thuê, mà cả bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Trohbu Botanic Garden nữa ... sống sót qua 7 năm.
Đến giờ còn phát triển ... là điều ngay chính em cũng không ngờ đến được.
Sức một mình làm được thế giỏi rồi, đúng thế mà ... không thể tự trách em.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác