Hình như mình đã tìm ra lời giải?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1904
  • Tổng lượt truy cập 10,290,603

Fanpage facebook

  • Hình như mình đã tìm ra lời giải?

Ngày đăng: 19/08/2014, 04:07 pm
Lượt xem: 1698

Hình như mình đã tìm ra lời giải?

Lâu nay mình hay thắc mắc vì sao Troh Bư nhà mình xinh đẹp thế nhưng vẫn …ế hàng

Ấm ức, dỗi  và ngày đêm nghĩ về nó …cuối cùng hình như đã tìm ra thấy lời giải?

Có lẽ đúng là mình chưa xác định đúng đối tượng khách nếu muốn ...dựng đài kén rể cho Troh Bư.

Chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là kỷ niệm tròn một năm mình …sa chân vào chiến trường làm du lịch.

Tín hiệu thành công ngày càng nghe rõ rệt… nhưng rõ ràng còn lâu mới đạt đựơc kỳ vọng mình đề ra.

Troh Bư hơi bị vắng khách.

Các công ty lữ hành vẫn phần lớn quay lưng.

Mình đã dần nhận ra đâu đó nhiều bất ổn.

Thời gian rồi mình đã điều chỉnh nhiều là vì thế, có lẽ đã đúng hứơng…nhưng thực tế cho đến tận hôm nay mình mới bắt tận tay, day tận trán… nó chính xác là vấn đề gì.

Mình đã xác định sai mục tiêu …là dự kiến khai thác ngay từ đầu đối tượng khách du lịch ngòai tỉnh.

Mình đã ngây ngất say với giấc mộng có thể làm được Khu bảo tồn lan chỉ với niềm đam mê và lời hiệu triệu… của chính mình.

Và thế là  thất vọng…Nhân tính làm sao bằng Trời tính.

Mà kể ra mình cũng vô duyên, vì dù cho mình mở rộng cửa free hay tặng hoa cho khách thì vẫn có người bảo Troh Bư cũng chỉ là tài sản của cá nhân, vậy tại sao lại có thể bắt mọi người cùng gánh vác, sẻ chia.

Quay lại với thực tại, với thực lực bé nhỏ của bản thân… tất cả những điều đó có lẽ chỉ có thể khả thi sau một thời gian rất dài nữa .

Vì vậy, mình sẽ phải thay đổi phương án kinh doanh… làm sao đúng với phương châm: Lấy nó nuôi nó, lấy ngắn nuôi dài.

Thực ra rất khó cho Troh Bư vào lúc này nếu chăm chăm vào đối tượng khách du lịch.

Không thể trách các công ty Lữ hành vì họ luôn phải ưu tiên chọn một phương án thật sự an tòan.

Làm kinh doanh …thì đừng tin có chuyện vì cộng đồng mà thử nghiệm hay vì tình cảm cá nhân mà chiếu cố nhé.

Thực sự có rất nhiều người bạn làm du lịch bảo: Họ thích Troh Bư cực nhưng để đưa vào tour thì chưa ổn một tí nào.

Troh Bư chưa phải là sự lựa chọn sáng súôt nhất vì số người biết đến cái tên của nó …chưa được nhiều.

Điều này tại sao xưa nay mình không chịu hiểu nhỉ, rõ ràng đến Đắk Lắk  có quá nhiều sự lựa chọn nhưng phần lớn tour đến đây chỉ từ 1-2 ngày… thì ta nên đưa khách đi những đâu?

Mình cũng đã đi và cũng đã thấy một Bảo tàng văn hóa Mường ở Hòa Bình thật sự hòanh tá tràng …nhưng vắng khách hơn mình nữa.

Một Bảo tàng Đồng Đình ở Sơn Trà - Đà Nẵng, nằm  ngay sát cổng chùa Linh Ứng nườm nượp khánh tham quan nhưng vẫn …vắng gần như chùa Bà Đanh.

Còn Troh Bư mình có gì? Có gì để các công ty Lữ hành mạnh dạn giới thiệu với Du khách.

Nếu không thì tại sao, cho đến tận bây giờ Dak Lak mới chỉ có Vạn Phát tourist và Đắk Lắk tourist mạnh dạn giới thiệu  tour có Troh Bư nhà mình.

Mình không óan nếu có khách du lịch nào đến xem qua và bảo Troh Bư không có gì, dẫu nó như một lời xổ tọet vào 19 năm công sức, đam mê và nhiệt huyết của chủ nhân.

Vì rõ ràng …chỉ chung  một đời xe máy hay ô tô thôi, cũng đã có người chọn màu sơn này, ngừơi kia chọn màu sơn khác.

Đúng là Troh Bư  sẽ chả có gì sất, nếu bạn... chỉ dám dành cho nó 15 phút cưỡi ngựa xem hoa.

Nhưng mọi người có biết mình đã xúc động đến thế nào …khi nghe một hướng dẫn viên tỉnh ngoài kì cựu kể cách đây hơn ba năm, anh đã từng một mình lang thang trong Troh Bư của em hai tiếng đồng hồ nghiên cứu nó và nằng nặc trả 700k cho hai con gà nứơng giá 220k/1 con của vừơn.

Hay mình đã phải kính nể, nghiêng mình trứơc …hai cô gái trẻ chắc chắn mới biết lái ô tô, lặn lội vào Troh Bư để xem tận mắt nó đáng yêu như thế nào… trong một tuần Ban mê mưa dầm dề, đừơng vào sình và trơn trượt.

Gần đây nhất là khi mình thấy hai đứa bé con của khách vào thăm, cả ngày mê mải chơi …tối sụp chưa muốn về.

Và còn có nhiều lắm những tấm lòng yêu Troh Bư khác…tất cả đã động viên mình nhiều lắm, chứ không rõ ràng là mình làm sao trụ nổi 19 năm gian khổ làm Troh Bư.

Mình đã sai …rất sai.

Mình đã quá quan tâm đến chiều sâu mà quên béng đi cái bề nổi giản dị.

Mình cứng nhắc bảo vệ thiên nhiên hoang dã ….mà quên đi một cái hàng rào dù là căng lưới b40 nhưng ngập sắc hồng leo vẫn hấp dẫn hơn một khu bảo tồn thiên nhiên dở ẹc nhiều rất nhiều.

Mình chung thủy với cách làm du lịch nông nghiệp, nông dân, trang trại …nhưng lại muốn hướng  tới, chen chân  vào thị trường du lịch Vip.

Mất cả chì lẫn chài …khách du lịch thì khó mà đông ngay được, còn người địa phương thì ít đến vì không tìm thấy chỗ của mình.

Mình đã thay đổi …bằng chứng là mình đã bổ sung cho Troh bư thêm rất nhiều hoa đất

Và những thực đơn mình mời chào cũng giản dị, bình dân, vùng miền hơn.

Mình không nghĩ sự thay đổi này làm Troh Bư  mất đi sức hấp dẫn với khách du lịch.

Nhưng chắc chắn là… Troh Bư Garden sẽ đúng nghĩa hơn với với cái danh vừơn của tôi và của bạn với khách đến từ Buôn Ma Thuột City./.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Tin tức khác